Đội tăng thứ ba của Việt Nam tham gia thi đấu tại “Tank Biathlon” (Video)

© Sputnik / Dmitriy ShorkovĐội lính tăng Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon
Đội lính tăng Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 4-8 tại thao trường Alabino, tỉnh Matxcơva đã diễn ra vòng thi đấu tiếp theo với sự tham gia của đội tăng Việt Nam thứ ba trong mục “Thi cá nhân” của giải đấu “Tank Biathlon” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế “ArMY-2018”.

Thành phần các đội tham gia không thay đổi, trong vòng đầu, bắt đầu vào lúc 11 giờ Matxcơva (15.00 giờ Hà Nội), các đội tăng của Myammar, Armenia, Kirghizia và Việt Nam cùng xuất phát.

Rời khỏi vạch xuất phát đầu tiên là xe tăng hai màu xanh lục-trắng của đội Myammar (đội trưởng- đại úy Khtet Zo Tan). Đội Myammar vượt qua chặng đấu không hoàn toàn xuất sắc: những người lính tăng bắn trượt, không vượt qua chướng ngại "đồi" ngay lập tức, xe bị trượt ngược lại và chết máy. Vì vậy đội bị phạt. Đội Armenia, dưới sự chỉ huy của Trung sĩ Edgar Navasardyan cũng có vấn đề: xe tăng của đội đè vào cột ranh giới, và đội Armenia bị chịu phạt vào pit stop. Chiếc xe tăng hai màu đỏ-trắng của đội tuyển Kirghizia (đội trưởng: trung úy Medetkhan Pazylov) thi đấu tự tin và ổn định.

Đây là phản ứng của Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi nếm thử nem do các chiến sĩ Việt Nam làm - Sputnik Việt Nam
Đây là phản ứng của Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi nếm thử nem do các chiến sĩ Việt Nam làm

Đội Việt Nam gồm có đại úy Trần Thanh Long (chỉ huy), trung úy Phan Anh Tuấn (xạ thủ) và trung úy Nguyễn Tiến Chiến (thợ máy-lái xe). Ngay sau khi chiếc xe tăng màu vàng xanh của đội Việt Nam rời vạch xuất phát, nhiều người có mặt tại thao trường Alabino (kể cả những người không phải là quân nhân) cũng hiểu rằng ngồi trong xe tăng là những người lính tăng lành nghề. 

© Sputnik / Dmitriy ShorkovĐội lính tăng Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon
Đội lính tăng Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon  - Sputnik Việt Nam
Đội lính tăng Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon

Sau khi bắn trúng cả ba mục tiêu, đội tăng tự tin đi tiếp, không phải chịu vòng phạt nào. Nhưng hình như người thợ máy-lái xe quá say mê tốc độ nên quên mất không phanh khi tới gần chướng ngại nước. Chiếc tăng hai màu vàng-xanh lục T-72B xoay vòng 90 độ trong đám bụi một cách rất ấn tượng. Tuy nhiên chưa đầy 15 giây sau, thợ máy-lái xe Nguyễn Tiến Chiến đã lấy lại quỹ đạo cho xe tăng một cách hết sức điêu luyện, không để động cơ bị chết máy. Xe tăng vượt qua chướng ngại nước và đồi một cách tuyệt xảo. Vòng thứ hai đội Việt Nam thực hiện ổn định và đều đặn, sau đó tự nhiên xuất hiện một khoảng im lặng rất đáng bực mình. Hóa ra là ở gần nơi bắn, súng của đội Việt Nam gặp trục trặc, họ yêu cầu được trợ giúp kỹ thuật. Và thế là đội mất đi vài giây rất quý giá. Đoạn đường còn lại đội Việt Nam thi đấu cẩn thận và chậm rãi hơn, rõ ràng họ không muốn để xảy ra lỗi lần nữa. Vì thế đội về đích muộn hơn các đội khác. Đây là điều rất đáng tiếc.

Kết quả sơ bộ của vòng đấu này như sau: đội Kirghizia giành chiến thắng với 27 phút 08  giây. Đội Armenia bị thua đúng một phút:  28 phút 07 giây. Đội Myammar vượt qua chặng đường đua với 38 phút 48 giây, và đội Việt Nam 40 phút 19 giây (kết quả tốt nhất của đội Việt Nam ở mục đua cá nhân).

Ngày 6-8 dự kiến sẽ công bố kết quả giai đoạn một của "Tank Biathlon". Cũng vào ngày này chúng ta sẽ được biết tên các đội lọt vào giai đoạn "Thi tiếp sức". Những người lính tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tỏ ra ngoan cường, có khả năng học hỏi cách sử dụng vũ khí mới và xứng đáng đại diện cho đất nước và quân đội Việt Nam ở mức độ quốc tế. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала