Thống đốc Sevastopol kể về nỗi xấu hổ của cựu lãnh đạo Hải quân Ukraina

© Sputnik / Valeriy MelnikovSergei Gaiduk
Sergei Gaiduk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thống đốc Sevastopol Sergei Menyailo tuyên bố rằng Đô đốc Sergei Gaiduk chỉ huy hải quân Ukraina mà Tổng thống Pyotr Poroshenko sa thải chỉ là dạng “anh hùng rơm”.

Theo quan điểm của ông Menyailo, trong thời gian các  sự kiện ở Crưm hồi mùa xuân năm 2014  ban chỉ huy quân đội và hải quân Ukraina bộc lộ rõ là những nhân vật không đủ tư cách, kể cả dưới góc độ đạo đức lẫn trình độ quân sự.

"Còn có thể nói gì đến uy tín nếu sau khi trưng cầu dân ý vị chỉ huy của Hạm đội Biển Đen là ông Alexandr Vitko đến trụ sở Hải quân Ukraina để gặp người đồng cấp và chẳng tìm thấy ông này ở đâu?  Văn phòng trống rỗng, và tận hai giờ sau người ta  mới phát hiện ra vị Tư lệnh núp ở buồng xép, ngụy trang bằng chiếc áo choàng của công nhân. Trên thực tế, tất cả những "người hùng giả mạo" này đã bỏ mặc binh sĩ dưới quyền.  Họ chỉ nghĩ cách làm thế nào để thoát thân, sau đó lại lên truyền hình Ukraina khoe khoang về chuyện đã bám trụ đến cùng bất chấp khó khăn nguy hiểm và rời khỏi Crưm trong tư thế anh dũng ra sao. Mặc dù chẳng có gì bí  mật là khi đó, với toàn bộ các binh sĩ Ukraina nếu ai muốn rời bán đảo đều được cho đi tự do không gặp bất kỳ vấn đề hay cản trở nào", — ông Menyailo kể với phóng viên Sputnik.

Hôm qua đã rõ là Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko giải thích lệnh sa thải người đứng đầu Hải quân Sergei Gaiduk vì lý do thiếu sót trong phục vụ và uy tín thấp không xứng với vị trí chỉ huy.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала