"Trước khi tôi chết…", hay là những người qua đường muốn làm gì trước khi qua đời

© Flickr / MaciejBức tường "Trước khi tôi chết"
Bức tường Trước khi tôi chết - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva tham gia đề án quốc tế của nghệ sĩ Đài Loan Cindy Chan "Trước khi tôi chết." Đó là tên bức tường ước nguyện xuất hiện ở trung tâm thủ đô.

Trên bức tường bằng đá đen có ghi dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Anh "Chừng nào tôi còn sống, tôi muốn kịp thực hiện ước nguyện của mình là…" Người qua đường có thể kết thúc câu đó bằng các cụm từ nói lên mong muốn của mình.

 "Yêu", "kết hôn", "giúp đỡ người nghèo", "tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống", "sinh con", "trở thành Bộ trưởng Ngoại giao", "bay vào không gian vũ trụ", "du lịch vòng quanh thế giới", "viết một cuốn sách"… Đó là những mong muốn phổ biến nhất của người dân Moskva.

Người mẹ và đứa trẻ - Sputnik Việt Nam
Thăm dò ý kiến: Trong khủng hoảng 83% người dân Nga cảm thấy hạnh phúc

Cindy Chan đưa ra dự án nghệ thuật của mình sau khi mẹ cô qua đời năm 2009. Cô đã biến một trong các bức tường bỏ hoang thành tấm bảng trên đó đề cụm từ «Trước khi tôi chết tôi muốn…» mà bất kỳ người qua đường nào cũng có thể viết tiếp mơ ước của mình. Mục đích của dự án là để nhắc nhở mọi người về những điều quan trọng.

Đề án «Trước khi tôi chết» ở Moskva là bức tường thứ ba tại Nga. Bức tường đầu tiên xuất hiện tại Perm, thứ hai — ở St Petersburg. Những bức tường như vậy là đã có tại 70 quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала