"Tinh thần của Lenin vẫn sống mãi với chúng ta": Monson viếng lăng nhân sinh nhật Lenin

© Sputnik / Ludmila BeskorovaynovaVõ sỹ Monson và ông Zyuganov viếng lăng nhân sinh nhật Lenin
Võ sỹ Monson và ông Zyuganov viếng lăng nhân sinh nhật Lenin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong ngày sinh của người sáng lập Nhà nước Liên Xô Vladimir Lenin, các đại diện của Đảng Cộng sản Nga đã đặt hoa trước Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ ở Moskva.

Tham gia hoạt động này có võ sỹ Mỹ Jeff Monson.

Khi đi cùng những người cộng sản tới Quảng trường Đỏ, vận động viên Mỹ mặc bộ quần áo thể thao, giày thể thao và áo thun với dòng chữ "Liên Xô" bằng tiếng Nga và tiếng Anh.

Các nhà lãnh đạo Cộng sản nói về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những người tham gia buổi lễ đặt hoa trước Lăng và sau đó đi vào bên trong. Ông Zyuganov hỏi Monson có phải lần đầu tiên đến đây hay không, võ sỹ gật đầu khẳng định.

Ra khỏi lăng, võ sỹ Monson nói:

"Tôi quyết định tham gia cuộc diễu hành của Đảng Cộng sản, vì đó là con đường của tự do và bình đẳng cho tất cả mọi người, là con đường đúng đắn."

"Tinh thần của Lenin sống mãi với chúng ta, — ông Monson nói — Chủ nghĩa cộng sản là con đường dẫn đến tương lai của nhân loại."

"Lenin là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đề xuất xây dựng một vương quốc công bằng, nơi mà lao đông, tình bạn và sự tôn trọng đối với trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi xác định bản chất toàn bộ chính sách của nhà nước", — ông Zyuganov kết luận.

© REUTERS / Maxim ZmeyevVõ sỹ Monson và ông Zyuganov viếng lăng nhân sinh nhật Lenin
Võ sỹ Monson và ông Zyuganov viếng lăng nhân sinh nhật Lenin - Sputnik Việt Nam
Võ sỹ Monson và ông Zyuganov viếng lăng nhân sinh nhật Lenin
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала