Cậu thiếu niên đi bộ 35 km để giúp mẹ

© Flickr / Just Add LightCậu thiếu niên đi bộ 35 km để giúp mẹ
Cậu thiếu niên đi bộ 35 km để giúp mẹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Em Daniel 12 tuổi kể lý do tại sao đã phải đi bộ 35 km trên đường cao tốc.

Cậu bé này đã đi từ thành phố St. Petersburg đến làng Mga, nơi gia đình em có nhà nghỉ ngoại ô, để giải quyết sự cố về điện. Theo bà Natalia — mẹ Daniel, con trai muốn giúp đỡ mẹ. Thật ra cậu bé đã không có đủ tiền đi xe buýt.

— Cháu thiếu 16 rúp, cháu chỉ có 50 rúp thôi, — Daniel nói.

Hóa ra hàng ngày bà Natalia cho con trai 50 rúp. Tuy nhiên, số tiền này không đủ để mua vé ô tô, vì vậy cậu bé đi bộ đến làng ngoại ô, cho đến khi một bà đi ô tô phát hiện ra cậu.

Kết quả là, một người phụ nữ lái xe Daniel đến đồn cảnh sát, và từ đó các cuộc gọi và Natalie. Cậu bé rất cùng ngày mà quên điện thoại di động của mình.

Như Daniel nói với mẹ la mắng con trai mình, bà không muốn. Người phụ nữ cho biết ông đã cố gắng thể hiện sự độc lập.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала