Murad Safin đã phủ nhận tội lỗi. Ông ta yêu cầu triệu tập người đứng đầu "Rostec" Chemezov để thẩm vấn.
"Tôi nghĩ rằng ông ấy có thể làm rõ tình hình", — Safin nói.
Đồng thời Safin không ra kiến nghị riêng để tòa án triệu tập Chemezov để thẩm vấn. Vì vậy, tòa án không phải xem xét yêu cầu của ông ta. Các nhà điều tra cho rằng nếu Safin vẫn còn tự do, ông ta có thể bỏ trốn ra nước ngoài. Bằng cách này, tòa đã chứng minh sự cần thiết phải bắt giữa ông ta, vì theo FSB, Safin có tài sản ở Pháp.
Với tư cách là giám đốc "Compass", Safin ký kết với các "công ty một ngày" những hợp đồng cung cấp phụ tùng cho máy móc với mức giá được thổi phồng lên nhiều lần.
Chính "Rostec" đã xác định hành vi trộm cắp này.
ICD "Compass" là nhà phát triển hàng đầu và nhà sản xuất các thiết bị hàng hải dành cho tàu của Lực lượng Vũ trang Nga.