Nghề nguy hiểm: áo chống đạn và mũ bảo hiểm không cứu được nhà báo

© Flickr / ValerieNhững đồ dùng của nhà báo
Những đồ dùng của nhà báo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại thành phố Sirte của Libya, những kẻ khủng bố đã bắn chết phóng viên ảnh Hà Lan Jeroen Urlemansa. Một tay bắn tỉa đã bắn trọng thương phóng viên khi ông đi cùng một nhóm rà phá bom mìn tại các khu giải phóng của thành phố, kênh truyền hình "Rossiya 24" đưa tin.
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Bà Zakharova: Ukraina trở thành ngôi mộ tập thể cho các nhà báo

Áo giáp và mũ bảo hiểm chống đạn cũng không cứu được nhà báo: nhiều viên đạn bắn trúng tim. Chiến binh đã cố ý nhắm mục tiêu vào phóng viên hay đó là một loạt đạn ngẫu nhiên, hiện vẫn chưa rõ. Đại sứ Hà Lan tại Libya đã bày tỏ lời chia buồn tới người thân và bạn bè của người quá cố.

 Nhà báo Urlemans đã từng làm việc trong thời gian xẩy ra chiến tranh ở Afghanistan, Syria và Libya, cũng như trên các tuyến đường của người di cư ở châu Âu. Vào năm 2012, phóng viên ảnh đã bị bắt cóc và bị thương ở Syria cùng với đồng nghiệp  người Anh John Cantley. Hai người đã được thả ra sau một tuần, nhưng sau đó Cantley lại bị bắt cóc một lần nữa và như dự đoán, từ đó tới nay nhà báo vẫn bị bắt giữ làm tù binh.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала