Daily Mail: "Phóng sự từ Aleppo" do những người ngồi ở London viết

© Sputnik / Mikhail AlaeddinAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hầu như tất cả những gì mà truyền thông Anh đưa tin về tình hình ở Aleppo trong thời gian gần đây, đã không được kiểm tra và xác nhận, nhà báo Peter Hitchens viết trong chuyên mục của tờ Daily Mail.

"Trong vài ngày qua, chúng ta đã được xem nhiều phóng sự về các sự kiện ở phía đông Aleppo. Những tin này đã được chuẩn bị bởi những người từ Beirut (ở nước khác), ở khoảng cách 180 dặm từ Aleppo, hoặc thậm chí từ London, ở khoảng cách 2105 dặm (ở một thế giới hoàn toàn khác). Họ nói với chúng ta rằng (ở Aleppo) có những phụ nữ và trẻ em bị giết chết, và nhiều người bị thiêu sống",-  bình luận viên Hitchens viết.

Em bé Bana từ Aleppo - Sputnik Việt Nam
"Em bé Bana" từ chối sơ tán: Nhà hoạt động Syria làm rõ về nhân vật truyền thông này
Nguồn thông tin này xuất phát từ một số " thành viên tích cực" nào đó, nhưng cho đến nay vẫn không biết họ là ai. "Theo như tôi biết, tuần trước ở phía đông của Aleppo không hề có một nhà báo phương Tây nào. Không có một ai", —tác giả nhận xét.

Đồng thời phần lớn các phương tiện truyền thông Anh khiêm tốn gọi những người ủng hộ "al-Qaeda" (bị cấm ở Nga) là những người "nổi loạn", và cựu Thủ tướng Anh David Cameron gọi họ là đối lập "ôn hòa". Những hành vi như vậy của giới truyền thông càng ngày càng khó hiểu và khó tha thứ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết về Aleppo
Chỉ cần nhớ lại Khaled Abu Saqqara (một trong những nhà lãnh đạo của cái gọi là Quân đội Syria tự do),  trước ống kính đã cắt và ăn tươi nuốt sống trái tim của một người lính đã chết, hoặc thành viên của nhóm cực đoan "Harakat Nur al-Din al-Zenko" chặt đầu trẻ em.

Theo nhà báo Hitchens, ông cố gắng lớn tiếng nói ra sự thật nhiều nhất có thể bởi vì tất cả những người khác  đều im lặng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала