Ostozhenka – phố bất động sản đắt tiền nhất Matxcơva

© Sputnik / Uriy Artamonov / Chuyển đến kho ảnhphố Ostozhenka
phố Ostozhenka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở đây bạn có thể bắt gặp các tòa dinh thự quý tộc và thương gia thế kỷ XVIII - XIX, những dẫy nhà trọ thế kỷ XX và các khu chung cư sang trọng hiện đại.

Và tất cả những công trình đó quần tụ tại một khu vực tương đối nhỏ ở trung tâm thủ đô Nga. Tháng Mười Hai năm ngoái, phố Ostozhenka lọt Top-10 những đường phố đắt tiền nhất thế giới: nếu sử dụng thuật ngữ thể thao, có thể nói rằng phố chiếm vị trí thứ bảy với "tỷ số" 29.000 $/1 m² diện tích nhà ở.

Xưa kia, "phố triệu phú" là khu chuồng ngựa hoàng gia, từng đàn gia súc lớn được chăn thả trên những đồng cỏ ngập nước bên sông Matxcơva. Những ngôi nhà đá đầu tiên xuất hiện ở đây vào giữa thế kỷ XVI, là nơi cư trú của các thị dân cao quý.

Trận hỏa hoạn lớn năm 1812 gần như thiêu hủy cả Matxcơva đã không tha Ostozhenka: nhiều tòa nhà cổ bị cháy rui. Cho đến nay vẫn còn lưu giữ được ngôi biệt thự tuyệt đẹp của thống đốc Matxcơva Yeropkin, được xây dựng trong thế kỷ XVIII theo phong cách cổ điển (nhà N 38). Thống đốc Yeropkin là một người hào phóng và hiếu khách: ông thường tổ chức nhà ăn miễn phí tại dinh thự của mình, bất cứ ai cũng có thể đến ăn tối. Hiện nay, tòa nhà đó thuộc trường Đại học ngoại ngữ quốc gia Matxcơva.

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, phố dần dần mất đi tính chất cao quý của mình: các nhà quý tộc được thay bằng các gia đình buôn bán nhỏ, thợ thủ công và các viên chức bậc trung. Bản thân phố Ostozhenka cũng thay đổi: bên cạnh các biệt thự quý tộc nho nhỏ mọc lên các tòa nhà chung cư cao tầng và rất nhiều tiệm rượu. Một trong những tiệm lớn nhất (nhưng không phải là tốt nhất!) là tiệm "Chuồng bồ câu" nổi tiếng khắp Matxcơva (nhà N 13). Mỗi tháng hai lần tiệm tổ chức đá gà. Giữa khán phòng là "đấu trường" dành cho gà chọi, khán giả ngồi xung quanh xem thi đấu. Các chiến binh có cánh chiến đấu quyết liệt với nhau, khán giả reo hò cổ vũ, cánh thương gia giàu có đặt cược rất nhiều tiền vào đối thủ yêu thích. Trong một buổi tối như vậy, chủ sở hữu con gà thắng cuộc có thể kiếm được khoản tiền khá đáng kể.

Vào đầu thế kỷ trước, phong cách kiến trúc Modern (hiện đại) bắt đầu chinh phục Matxcơva. Xuất hiện rất nhiều tòa nhà khác thường với thiết kế tuyệt vời. Một trăm năm trước đây người dân Matxcơva đua nhau đến xem ngôi nhà lạ lùng của thương gia Filippov ở đầu phố Ostozhenka (nhà số 3). Mặt tiền của ngôi nhà được trang trí với vô số quái vật biển như cua, cá, tôm, sò, mái nhà trang trí giống như một chiếc ly thủy tinh úp ngược. Những người vui tính bịa ra câu chuyện: ông Filippov vốn thích uống rượu, nhưng sau đó đã cai nghiện và sai đặt trên mái nhà một chiếc ly đảo ngược để ghi nhớ chiến thắng của mình đối với thần Lưu Linh. Dân Matxcơva gọi là tòa nhà này là "lâu đài dưới chiếc ly".

Một ví dụ sinh động khác của kiến trúc Modern là biệt thự Kekushev (nhà N 21). Kiến trúc sư tài năng Lev Kekushev xây dựng nó vào năm 1903 cho gia đình mình. Nhà trông giống như một lâu đài nhỏ thời Trung cổ, trang trí bằng những hình đắp nổi rất nghệ thuật. Nhưng nhà kiến trúc sư không được sống lâu trong công trình sáng tạo của mình: ngay sau khi hoàn thành xây dựng, bà vợ Kekushev cho bán ngôi biệt thự, mặc dù gia đình không cần tiền. Tiếp theo kiến trúc sư liên tục thất bại, ông nghỉ hưu sau đó vài năm và… biến mất. Cho đến bây giờ những bí ẩn về sự biến mất của ông vẫn chưa được khám phá.

Vào giữa những năm 1930, Ostozhenka lại một lần nữa bị đe dọa. Theo kế hoạch tái thiết Matxcơva do Joseph Stalin phê duyệt, một con đường lớn sẽ chạy qua đoạn phố cũ này. Tất cả các nhà trên phố Ostozhenka bị "kết án" phải chịu số phận phá hủy. May mắn thay, sau đó ý tưởng này đã được hủy bỏ. Mối nguy hiểm thứ hai đe dọa Ostozhenke trong thời gian hậu Xô Viết. Nhiều ngôi nhà cổ thoát nạn dưới thời Stalin đã bị phá dỡ một cách tàn nhẫn. Tại vị trí đó mọc lên các khu dân cư cao tầng. Tính ưu việt của các công trình kiến trúc gây ra cuộc tranh luận, nhưng nói gì thì nói, các ngôi nhà đó lấn át các tòa nhà lịch sử.

Năm 1996, tại nhà số 16 phố Ostozhenke đã khai trương bảo tàng nghệ thuật nhiếp ảnh Nga đầu tiên gọi là Bảo tàng Nghệ thuật đa phương tiện. Trong bộ sưu tập của bảo tàng có hơn 80.000 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất nước Nga. Hàng năm bảo tàng tổ chức cuộc thi ảnh xuất sắc nhất về Matxcơva. Bất cứ ai cũng có thể tham gia cuộc thi này. Người thắng cuộc sẽ được nhận giải thưởng 50 000$.

Hiện nay, đối với một số người, Ostozhenka là "phố triệu phú" với những căn hộ đắt tiền nhất. Với những người khác đây là khu di tích kiến trúc tuyệt vời của Matxcơva cổ xưa. Chính những công trình đó, chứ không phải là những "mét vuông vàng" đã khiến cho người dân Matxcơva yêu quý khu phố cổ này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала