Tiết lộ về “bác sĩ soái ca” Hà Nội đẹp như tài tử Hàn Quốc

© Ảnh : facebook.comTrần Vũ Quang
Trần Vũ Quang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chẳng cần tìm đâu xa, ngay tại Việt Nam cũng có bác sĩ “soái ca” sáu múi, đẹp trai không kém diễn viên Hàn.

Những ngày gần đây, dân mạng đang xôn xao trước hình ảnh chàng bác sĩ điển trai với gương mặt tuấn tú và hình thể gợi cảm như sao Hàn. Xuất hiện trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, hình ảnh của chàng bác sĩ Việt hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ sau ít giờ đăng tải.

"Nhanh như một cơn gió", dân mạng đã tìm ra danh tính của chàng bác sĩ này. Đó là Trần Vũ Quang (nickname Tonio Vũ), hiện công tác ở khoa Phụ sản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội. Tuy nhiên, ngoài những thông tin ít ỏi này, anh chàng được mệnh danh "nam thần áo trắng" vẫn là một ẩn số.

Sau khi tìm hiểu, chúng tôi được Vũ Quang chia sẻ thêm về cuộc sống cũng như công việc của một bác sĩ sản khoa. Luôn tỏ ra khiêm nhường nhưng anh khiến nhiều người bất ngờ về sự nỗ lực và những thành tích có được.

© Ảnh : facebook.comTrần Vũ Quang
Trần Vũ Quang - Sputnik Việt Nam
Trần Vũ Quang

Vũ Quang (30 tuổi), quê gốc Thái Bình nhưng lớn lên ở Hà Nội. Từ khi học phổ thông, anh đã nổi tiếng có tài, mê môn Sinh học và nhiều năm giành giải học sinh giỏi quốc gia. Tốt nghiệp THPT, Vũ Quang được tuyển thẳng vào trường Đại học Y Hà Nội, theo đuổi một nghề mà trước đó anh chưa từng nghĩ đến. Ra trường với tấm bằng đẹp, Quang được bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội nhận vào làm và đến nay đã có 6 năm gắn bó.

Anh cho biết, công việc của một bác sĩ sản khoa lắm vất vả nhưng cũng nhiều niềm vui. Ngoài giờ hành chính, anh phải trực theo phân công của bệnh viện. Cách ba, bốn này lại có một lần thức xuyên đêm.

"Mà ở khoa Phụ sản, đã trực là luôn tay luôn chân. Trực hết đêm rồi làm tiếp buổi sáng hôm sau mới đến giờ nghỉ. Thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Chuyện lỡ bữa sáng, bữa trưa là quá thường tình", bác sĩ tuổi 30 chia sẻ.

Nhưng với Vũ Quang, nỗi vất vả lớn nhất là áp lực khi đối mặt với ca sinh khó. Những khi gặp phải ca nguy hiểm như rau tiền đạo, rau cài răng lược…, anh phải đứng hàng giờ bên bàn mổ, tìm mọi cách giúp bệnh nhân "mẹ tròn con vuông".

Những lúc vất vả và áp lực ấy, tiếng khóc chào đời của con trẻ là niềm an ủi nhất với "bà đỡ" điển trai. "Thấy gia đình họ mừng rỡ đón con, đón cháu, tôi cũng quên mệt nhọc. Mỗi ca sinh an toàn, mẹ thoát khỏi cửa mả, con khỏe mạnh chào đời chính là một lần thành công của bác sĩ", Vũ Quang chia sẻ.

© Ảnh : facebook.comTrần Vũ Quang
Trần Vũ Quang - Sputnik Việt Nam
Trần Vũ Quang

Sáu năm gắn bó với khoa Phụ sản, anh chàng điển trai gặp phải nhiều tình huống "dở khóc dở cười". Không chỉ bị đồng nghiệp gọi là "bác sĩ mặt búng ra sữa", anh còn thường xuyên bị các bệnh nhân nữ trêu chọc.

"Họ tìm mọi cách xin y tá cho gặp bác sĩ Vũ Quang nhưng khi khám lại không ra bệnh. Còn cả lúc đi thăm khám, cả phòng bệnh nhân quay ra chỉ trỏ, khen bác sĩ đẹp trai, giống người Hàn Quốc. Mà bệnh nhân thì toàn bà bầu sắp đẻ, không có gì là không dám nói", anh ngượng ngùng kể.

Nguồn: Dân việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала