Bị Ukraina phá tan nhà cửa, nhưng nhờ Italy cô ấy lại có thể ôm con vào lòng

© SputnikAnna Tuv
Anna Tuv - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 26 tháng 5 năm 2015, do vụ ném bom xuống làng Gorlovka, nhà cửa của cô Anna Tuv bị san phẳng, người chồng và con gái đã chết. Ngoài ra, bàn tay trái của cô bị hỏng nặng và bị cắt cụt.

nữ nghị sĩ Verkhovnaya Rada Nadezhda Savchenko - Sputnik Việt Nam
Tại sao xảy ra tình trạng căng thẳng trong xung đột ở Donbass?
Anna Tuv đang ở Ý, nơi cô sẽ được ghép tay giả tiếp nhận tín hiệu từ cơ bắp (myoelectric). Trong cuộc đàm đạo với phóng viên Sputnik- Italia cô Anna nói về cuộc sống mới của cô:

"Tôi rất vui vì bây giờ tôi đang ở Ý. Đó là ước mơ lớn nhất của tôi đã trở thành hiện thực sau một năm nỗ lực vượt khó. Trước đây tôi không có khả năng đến Ý vì có những khó khăn với giấy tờ. Tôi đã không thể nhận giấy chứng nhận tôi là lưu đày biệt xứ, vì ở Ukraina tôi bị truy nã vì lý do chính trị. Tôi đã nộp đơn lên Tòa án Strasbourg: trên thực tế, Chính phủ Ucraina đã hành động bất hợp pháp, đã sử dụng vũ khí bị cấm để tiêu diệt gia đình của tôi, đã cố gắng giết tôi, tôi và các đứa con của tôi đã bị thương."

Ông Ennio Bordato, Chủ tịch Hiệp hội "Hỗ trợ các trẻ em» (Aiutateci a salvare i bambini), đã giúp tôi. Ông thường xuyên hướng tới các tổ chức quốc tế cho đến khi (nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Nga tại Rome) tôi nhận được giấy tờ mới ở Nga và nhận được quy chế tị nạn. "

© Ảnh : Foto fornita da Anna TuvAnna Tuv
Anna Tuv - Sputnik Việt Nam
Anna Tuv

Không có đại diện nào của Ukrain quan tâm đến số phận của tôi, không ai bày tò chia buồn, Chính phủ Ukraina đã không hỗ trợ tôi lắp  bàn tay giả. Nhiều người Italia đã tham gia quyên góp số tiền cần thiết, nhờ họ tôi đang ở đây để được lắp ghép tay giả bionic tại một trong những trung tâm y tế tốt nhất châu Âu chuyên lắp ráp dụng cụ chỉnh hình và chân tay giả INAIL tại thành phố Budrio. Tôi đã đến Ý với mẹ tôi và hai đứa con nhỏ của tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc, tôi sẽ sớm cải thiện chất lượng cuộc sống, tôi sẽ ôm con cái vào lòng, tôi sẽ làm việc và hỗ trợ gia đình của mình…

Bây giờ tôi là người duy nhất kiếm tiền nuôi gia đình. Đó là lý do tại sao tôi rất hài lòng được ở đây. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã quyên góp tiền cho tôi ở Italy, để tôi có thể được lắp ghép tay giả. Từ đáy lòng mình tôi xin cảm ơn tất cả những người đã kể lại về bi kịch của tôi, bởi vì nhiều người đã giúp tôi sau khi biết câu chuyện của tôi.

- Có lẽ, nỗi đau sẽ không bao giờ hoàn toàn lắng xuống. Thời khắc nào đã là khó khăn nhất sau bi kịch?

— Tôi không bao giờ có thể bù đắp cho sự mất mát này. Tôi đã mất chồng tôi, một đứa con gái…. Nỗi đau sẽ không bao giờ lắng xuống. Không thể mô tả bằng lời nỗi đau này. Nhưng, nỗi đau vẫn không thể làm tôi suy sụp, tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp đỡ những người đã bị thiệt hại y như tôi. Khi hoạt động cùng nhau chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn và giành lại hoà bình. Tất cả các cư dân của Donbass đều không muốn có cuộc chiến, tất cả đều mơ ước về hoà bình.

Tất nhiên, tôi rất khó chịu khi thấy rằng, phía Ukraina không muốn đạt đến hoà bình, đây là thái độ không công bằng. Chúng tôi cố gắng thiết lập lệnh ngừng bắn, nhưng, phía kia xem chúng tôi như những con vật, họ nói rằng, chúng tôi "phải bị tiêu diệt." Trong các mạng xã hội, sau khi tôi đã mất cô con gái 11 tuổi, người chồng, mất nhà cửa, sau khi tôi bị thương và bị cắt cụt tay do vụ ném bom của chính quyền Kiev, nhưng rất không may, thay vì sự ủng hộ từ phía Ukraina, tôi liên tục nhận được những lời lăng mạ, xúc phạm tôi và con gái thiệt mạng. Và không có lời nào thông cảm và chia buồn. Mà đây là nỗi đau lớn nhất của tôi.

© Ảnh : fornita da Eliseo BertolasiAnna Tuv
Anna Tuv - Sputnik Việt Nam
Anna Tuv

- Cô sống ở đâu bây giờ?

— Bây giờ tôi sống ở Nga. Nhà ở của tôi ở Gorlovka đã bị phá hủy và không thể được phục hồi. Năm ngoái, tôi cùng với các con đã sống ở Donetsk, nhưng, ở đó nhà ở của chúng tôi cũng đã bị ném bom.

- Tình hình hiện nay ở Gorlovka như thế nào? Bạn bè và người quen có liên lạc với cô không?

— Có, tôi nhận được rất nhiều tin tức từ Gorlovka. Ở đó mọi người sống trong trạng thái hoảng loạn suốt ngày đêm. Họ sợ hãi khi ở nhà và sợ hãi đi làm. Đa số người sống trong tầng hầm. Những ngày vừa qua sánh được với địa ngục. Các bạn của tôi viết thư yêu cầu kể lại cho mọi người châu Âu về những gì đang xảy ra ở Donbass. Các khu dân cư bị pháo kích hàng ngày, xe tăng lọt vào Avdeevka. Các thợ mỏ bị mắc kẹt trong các hầm mỏ và không thể lên mặt đất. Cá nhân tôi biết 34 người (trong đó có 11 trẻ em dưới 6 tuổi), liên tục sống dưới lòng đất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала