Mộ của mẹ ông Kim Jong-nam nằm trong một nghĩa trang ở Matxcơva (Ảnh)

© Ảnh : A.Savinnghĩa trang Troekurov ở Matxcơva
nghĩa trang Troekurov ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 14 tháng 2, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, anh trai lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un là Kim Jong-nam, năm nay 45 tuổi, đã bị sát hại.

Kim Jong-il - Sputnik Việt Nam
Kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh con trai lớn bị giết
Mặc dù có quan hệ ruột thịt với lãnh tụ Bắc Triều Tiên hiện tại, người anh cả họ Kim vẫn phải sống ở nước ngoài từ khá lâu, trên thực tế là sống lẩn tránh. Theo tin đồn, quan hệ của hai anh em không suôn sẻ và người em họ Kim trước kia từng muốn giết anh trai. Kết cục, Kim Jong-nam vẫn chết ở nơi xa quê hương.

Khi còn sống, Kim Jong-nam đã không chỉ một lần đến nước Nga vì những lý do cá nhân. Số phận bà mẹ của người đàn ông xấu số này có gì đó giống con trai, bà được chôn cất tại nghĩa trang Troekurov ở Matxcơva. Vì sao số phận đã đưa đẩy các đại diện của "gia đình số một" Bắc Triều Tiên tới những đất nước xa xôi như vậy?

Cuộc đời bà Song Hye-rim nhiều gian truân. Bà sinh ngày 24 tháng 1 năm 1937. Là một nữ diễn viên rất nổi tiếng ở CHDCND Triều Tiên. Mặc dù đã kết hôn và thậm chí có một con gái nhưng bà Song Hye-rim được ông Kim Jong-il vô cùng cảm mến. Con trai Chủ tịch Kim Il-Sung khi đó chưa trở thành nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và chỉ đang được chuẩn bị cho công việc này.

Ông Kim Jong-Il ép được người yêu ly dị và lấy bà làm vợ. Nhưng Chủ tịch Kim Il-Sung lại không hài lòng. Bà Song đã có một đời chồng, lớn hơn ông Kim Jong-il bốn tuổi. Người cha tỏ rõ ông không ưa cuộc hôn nhân nên đôi vợ chồng trẻ phải giữ bí mật. Năm 1971, con trai của họ ra đời chính là Kim Jong-nam, người mới bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur cách đây vài ngày.

Mặc dù đã chung sống và có với nhau một đứa con nhưng cuối cùng ông Kim và bà Song phải ly hôn, rất có thể, đó là sự sắp xếp của người cha. Năm 1974, ông Kim Jong-Il kết hôn với bà Ko Young-hee.

Chính năm đó, bà Song Hye-rim ra nước ngoài sống, để lại đứa con trai cho cha và chị gái chăm sóc. Theo như được biết, mẹ của Kim Jong-nam chủ yếu đã sống ở Liên Xô và sau này là Nga. Thậm chí, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc xác định được địa chỉ của bà trên phố Vavilov, nhà số 85.

Không ai biết, Kim Jong-nam có hay đến Matxcơva hay không. Nhiều năm ông theo học ở Tây Âu và sau đó trở về Bắc Triều Tiên. Một thời gian dài, Kim Jong-nam được coi là người nhiều khả năng nhất sẽ kế thừa ông Kim Jong-il và được chuẩn bị đào tạo cho vai trò này. Nhưng năm 2001, Kim Jong-nam trở thành tâm điểm một vụ bê bối. Ông bị bắt khi nhập cảnh Nhật Bản bằng hộ chiếu giả.

Những năm 1990, bà Song Hye-rim bắt đầu bị bệnh phải điều trị thời gian dài trong các bệnh viện của Moskva. Bà qua đời ở thủ đô Nga ngày 17 tháng 5 năm 2002 vì ung thư vú. Ban đầu, có nguyện vọng đưa bà về Bắc Triều Tiên thậm chí người ta đồn rằng, thi hài bà đã được hỏa táng và đưa tro về quê hương, nhưng sự thật lại khác. Theo yêu cầu của phía Bắc Triều Tiên, bà Song Hye-rim được mai táng ở nghĩa trang Troekurov, nơi yên nghỉ của nhiều nhân vật nổi tiếng. Như vậy, bà Song đã được chôn cất rất đàng hoàng.

Nhưng có một số chuyện lạ. Theo tờ báo "Tona Ilbo" của Hàn Quốc đề cập ban quản lý nghĩa trang Troekurov thì tên chính thức của người được chôn theo tài liệu hoàn toàn khác — O Sun-hee, mặc dù trên bia mộ ghi Song Hye-rim. Ngày mất đề 18 tháng 5 năm 2002, tức là một ngày sau so với thực tế.

Các nhân viên của nghĩa trang cho biết, trước kia thường xuyên có những người châu Á mặc âu phục thăm viếng ngôi mộ, khả năng đó là các cán bộ Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Matxcơva, nhưng những năm gần đây khách viếng ít hẳn. Mẹ ông Kim Jong-nam đã yên nghỉ tại Matxcơva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала