Một người Ấn Độ "sống lại" trong đám tang của chính mình

© Flickr / ApionidThe Ghost of Catfood Past...
The Ghost of Catfood Past... - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik). Cư dân 17 tuổi của thành phố Dharwad, tỉnh Karnataka, Ấn Độ đã tỉnh lại trên đường đưa tang của chính mình, tờ báo Times of India cho biết.

Cha mẹ của thanh niên này cho biết, khoảng một tháng trước cậu đã bị một con chó vô chủ cắn và sốt cao nhiều tuần. Khi tình trạng trở thành quá nguy kịch, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện.

Trong bệnh viện, bệnh nhân nằm ở khoa điều trị đặc biệt. Bác sĩ kết luận rằng người thanh niên không thể tiếp tục sống nếu không có các máy hỗ trợ, vì khó khăn tài chính gia đình đã quyết định từ chối tiếp tục điều trị và đưa con trai về nhà. Nạn nhân không có dấu hiệu sống, cha mẹ nghĩ con họ đã chết và quyết định tổ chức đám tang. Trên đường đưa tang, cậu thanh niên bỗng tỉnh lại, thở hổn hển và cử động được chân tay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала