Hari Won trải lòng làm dâu Việt

© Ảnh : Screenshot YoutubeHari Won
Hari Won - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hari Won vừa hoàn thành vai ma nữ của mình trong phim điện ảnh tâm lý-kinh dị mang tên 49 ngày

Hari Won vừa hoàn thành vai ma nữ của mình trong phim điện ảnh tâm lý — kinh dị mang tên 49 ngày (phần 2) của đạo diễn Nhất Trung. Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ chân thành về vai diễn mới của mình trong phim, cũng như về vai trò mới mà cô đảm nhận trong cuộc sống đời thực sau khi kết hôn cùng danh hài Trấn Thành.

Vui vì luôn có Trấn Thành bên cạnh

Sau khi kết hôn với Trấn Thành, chị là vợ của đàn ông Việt, làm dâu trong gia đình người Việt, hẳn là ít nhiều áp lực?

Áp lực nhiều là khác. Tôi nghĩ với những người hoạt động nghệ thuật sau khi đám cưới, ai cũng bị áp lực hết. Bởi sau đó, hình ảnh của bản thân sẽ thay đổi rất nhiều trong mắt mọi người. Đã thế, bản thân cũng không biết tương lai của mình sẽ diễn ra như thế nào…

Cuộc sống trước và sau hôn nhân của chị có nhiều thay đổi không?

Thật sự đến giờ phút này, tôi vẫn chưa cảm nhận được nhiều về sự thay đổi đó. Chỉ có một điều khiến tôi rất vui, đó là lúc ngủ luôn có Trấn Thành bên cạnh, mỗi ngày thức dậy đều có thể được nhìn thấy anh ấy. Một điều khác nữa có lẽ là ngày xưa, tôi chỉ ngủ ở nhà, giờ ngủ ở nhà anh Thành (cười). Bây giờ thức dậy đi xuống nhà, không còn thấy mẹ, em gái và em trai của mình nữa mà chỉ nhìn thấy gia đình chồng mình thôi.

Tôi thấy nhiều nữ nghệ sĩ khi bước vào cuộc sống hôn nhân đều yên phận, rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình. Bản thân chị có từng nghĩ đến chuyện này?

Thú thật, tôi cũng từng nghĩ qua về vấn đề này. Nhưng bản thân tôi có tính cách khá năng động, nếu cứ ở nhà suốt có lẽ sẽ bị bệnh mất. Tôi thích đi làm, thích ra ngoài để có thể giải tỏa hết năng lượng của mình. Tôi cũng thích được gọi là một người phụ nữ của xã hội. Tôi nghĩ khi nào có con, có lẽ lúc đó suy nghĩ của mình sẽ khác, nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.

Vậy, nếu Trấn Thành mong muốn chị lui vào hậu trường để chăm sóc gia đình, chị sẽ đồng ý chứ?

Tôi nghĩ anh Trấn Thành không phải là người sẽ muốn tôi như vậy đâu. Anh ấy không bao giờ áp đặt suy nghĩ của bản thân mình lên người khác. Anh Thành có thể góp ý kiến, nhưng những gì tôi muốn làm thì tôi sẽ tự quyết định, không phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Vả lại, anh Thành cũng rất muốn tôi ra ngoài làm việc để tạo dựng niềm vui cho riêng mình. Bản thân tôi cũng muốn đi làm, vì hai người cùng nghề thì sẽ hiểu biết, thông cảm và giúp đỡ được cho nhau nhiều hơn.

Trấn Thành dạy phát âm giọng Sài Gòn

Gần đây, Hari Won có đóng vai chính trong phim "49 ngày" (phần 2). Trong phim chị có nhiều cảnh tình cảm với Ngô Kiến Huy, chồng chị có phản ứng gì không?

Thực ra tôi thấy những cảnh tình cảm trong phim này không quá người lớn, cách thể hiện cứ như con nít thôi. Nói thật, tôi thấy mấy cảnh đó không có cảnh nào quá đặc biệt để nhắc tới, nên anh Trấn Thành cũng chẳng có phản ứng gì luôn (cười).

Nghe nói Trấn Thành cũng giúp đỡ nhiều cho chị trong quá trình quay bộ phim này?

Có chứ! Anh Trấn Thành đã giúp đỡ tôi trong phần phát âm rất nhiều. Trước đây, giọng nói của tôi pha trộn cả giọng miền Bắc, miền Nam nên nghe không được thống nhất. Từ lúc quen Trấn Thành, anh ấy đã dạy tôi cách phát âm của người Sài Gòn. Tôi cứ nói sai chỗ nào là anh Trấn Thành chỉnh sửa ngay lập tức, nên ít nhiều tôi cũng có tiến bộ hơn.

Không chỉ vậy, anh Thành cũng dạy nhiều cho tôi về việc lồng tiếng. Không có anh ấy, tôi không biết phải làm sao. Nhiều lúc, bản thân tôi nghĩ mình phát âm đúng, nhưng mọi người lại thấy tôi nói sai. Những lúc như vậy, anh Trấn Thành sẽ đọc lại nguyên văn câu thoại đó cho tôi nghe. Tôi sẽ bắt chước đọc y chang lại, đến khi nào anh ấy thấy được thì thôi. Anh ấy cũng rất chăm sóc cho tôi trên phim trường.

Khi tôi cùng đoàn phim đến ngọn hải đăng ở Vũng Tàu quay, lúc đó, anh Trấn Thành thường phải đi làm về khuya, nhưng vẫn lái xe mang đồ ăn ngon đến tận đó đưa cho tôi và cổ vũ. Sáng sớm hôm sau anh lại phải quay về để tiếp tục công việc. Đó là những kỷ niệm đẹp tôi không thể nào quên được.

Chị có gặp khó khăn gì khi thực hiện bộ phim này?

Khó khăn nhất với Hari có lẽ là việc phát âm. Vì đến giờ, Hari phát âm vẫn chưa được chuẩn, nên lúc diễn Hari sợ nhất là phát âm không rõ, làm ảnh hưởng đến bạn diễn. Phải nói may mắn là Ngô Kiến Huy rất thông cảm với Hari nên nỗi sợ này cũng đỡ hơn.

Cái bóng của Nhã Phương trong "49 ngày" phần 1 có là áp lực của chị khi trở thành nữ chính trong phần 2?

Thực ra, tôi biết nội dung phim 49 ngày phần 1 diễn ra như thế nào, nhưng chưa được thưởng thức vì lúc đó quá bận rộn. Còn về bộ phim mà tôi đóng vai chính hiện tại, lúc đầu, đạo diễn không định đặt tên phim là 49 ngày (phần 2) nên lúc nhận lời tham gia và quay phim, tôi không nghĩ quá nhiều. Thế nên, sau này khi xác định rằng đây là bộ phim nối tiếp phần trước thì tôi bắt đầu thấy áp lực, vì thường thì bộ phim nào phần 1 cũng hay hơn phần 2. Nhưng tôi vẫn kỳ vọng vai diễn của mình sẽ mượt mà hơn, thấm hơn. Đồng thời, tôi cũng mong muốn cách diễn của mình có thể lôi cuốn được khán giả và mọi người sẽ đồng cảm với nhân vật của tôi trong phim.

Thực tế, diễn xuất của chị vẫn chưa được nhiều người đánh giá cao?

Đó cũng là một áp lực đấy! Nhưng tôi vẫn luôn tự động viên mình rằng: Nếu lần này làm chưa tốt thì lần sau, mình càng phải cố gắng làm tốt hơn nữa.

Nguồn: baogiaothong

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала