Điều này đã được nêu bởi các phóng viên kênh truyền hình Mỹ Fox News, họ trích dẫn bản thảo chưa được công bố của Obama khi ông mới 25 tuổi.
Theo kênh này, chúng ta đang nói về giai đoạn 1988-1991, khi tổng thống Mỹ thứ 44 tương lai còn học luật tại Đại học Harvard ở Massachusetts. Những đoạn bản thảo Obama có trong tiểu sử của ông nhan đề "Ngôi sao đang lên", được viết bởi Devid Gerrou và sẽ được công bố vào ngày 9 tháng Năm.
"Có lẽ bây giờ tôi không phải là Donald Trump, nhưng các vị hãy chờ xem. Nếu tôi không thể thành công, có thể các con tôi sẽ trở nên giống như ông ấy" — kênh Fox News trích dẫn bản thảo.
Bây giờ ông Obama rõ ràng là cảm thấy cảm xúc rất khác đối với Trump. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông liên tục gọi Trump là người không đủ trình độ và không xứng đáng với vị trí của Tổng thống Mỹ.