Hà Nội: Vào tù vì bị bạn chơi game online cài bẫy

© Ảnh : vietnamnetLong và Bảo bị bắt vì hành vi cướp tài sản
Long và Bảo bị bắt vì hành vi cướp tài sản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công an quận Đống Đa, Hà Nội tạm giữ hình sự 2 người để điều tra hành vi cướp tài sản. Nguyên nhân xuất phát từ việc trao đổi mua bán tiền ảo chơi game qua mạng internet, rồi bị gài bẫy.

Công an quận Đống Đa cho biết, khoảng 14h ngày 10/7, trước số nhà 32 Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, Hoàng Quốc Bảo (SN 1980, trú tại ngõ 279 Đội Cấn, quận Ba Đình) và Đinh Văn Long (SN 1982, trú tại ngõ 335 Thụy Khuê, quận Tây Hồ) đã khống chế đánh anh Nguyễn Văn Chinh (SN 1979, trú tại tổ 13 Yên Nghĩa, Hà Đông), sau đó chiếm đoạt chiếc điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime màu vàng của anh Chinh. Chiếc điện thoại trị giá 800 nghìn đồng.

Anh Chinh đã đến Công an phường Ô Chợ Dừa trình báo sự việc. Bảo và Long bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khóc như trẻ lên 3 vì bị bắt về hành vi cướp tài sản

Đinh Văn Long chia sẻ trong nước mắt: Long và Bảo đã lập gia đình và có con nhỏ, đang cùng mở cà phê tại phố Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa. Mỗi khi rảnh rỗi, 2 người thường chơi game online giải trí. Sau một thời gian chơi, 2 người "tích cóp" được khoảng hơn 6 triệu tiền ảo (Rick) sau những trận thắng.

Ngày 9/7, một người chơi game online tên Thành hỏi mua số tiền ảo của Long và Bảo với giá 4,9 triệu đồng và hai người đồng ý bán.

Sáng 10/7, hai bên hẹn gặp nhau tại quán cà phê của Long và Bảo ở phố Võ Văn Dũng để trao đổi. Bất ngờ, người đàn ông tên Thành nói không đến và sẽ điều người em tên Chinh, lái taxi đến giải quyết.

Khi gặp, anh Chinh đưa điện thoại cho Long vả Bảo nói chuyện với Thành, Thành yêu cầu 2 người chuyển số tiền ảo hơn 6 triệu vào tài khoản cho Thành. Do tin tưởng, Long và Bảo chuyển ngay.

Chuyển tiền ảo xong thì Long và Bảo hỏi anh Chinh tiền, anh Chinh nói không biết, yêu cầu nói chuyện lại với Thành qua điện thoại nhưng không liên lạc được. Long và Bảo quay sang hỏi anh Chinh có phải "người" của Thành không? Anh Chinh nói người tên Thành chỉ là khách yêu cầu đến "giao dịch" với Long và Bảo theo chỉ dẫn qua điện thoại và được nhận tiền công, nhưng Long và Bảo không tin.

Lúc đó anh Chinh không nắm được chuyện gì nên đã quay xe bỏ đi thì liền bị Long và Bảo đuổi theo đánh. Sau đó đưa anh Chinh lại quán cà phê rồi lấy chiếc điện thoại.

"Do em tưởng Chinh là người của Thành, hai người đang kết hợp lừa bọn em nên bọn em mới giữ Chinh lại và lấy chiếc điện thoại làm tin để đòi số tiền đã trao đổi mua bán với Thành"- Long cho biết.

Đinh Văn Long không kìm chế được cảm xúc, khóc nức nở: Em gần 40 tuổi đầu mà phải ngồi tù vì chuyện chơi game như thế này thật không đáng chút nào. Giá như lúc đó em giữ anh Chinh lại rồi trình báo Công an ngay thì giờ em đã có cơ hội thoát tội. Giờ ngồi đây, em thương vợ và các con ở nhà lắm".

Nguồn: vietnamnet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала