Bảo tàng Nga đương đại sẽ xuất hiện trong một căn hộ Hà Nội

© ẢnhĐiệp Anh
Điệp Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sputnik có nhiều người bạn Việt Nam. Một trong những người bạn thân yêu nhất và đáng tin cậy nhất là bà Nguyễn Thị Điệp Anh, Trưởng Cơ quan Thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam tại LB Nga.

Bà Điệp Anh đã làm việc tại Matxcơva tổng cộng tám năm: lần đầu tiên trong giai đoạn những năm 2006-2009, và nhiệm kỳ thứ hai trong những năm 2012-2017. Như thường lệ, các phóng viên VOV thường trú ngoài nước có nhiệm kỳ 3 năm, nhưng, Điệp Anh kéo dài thêm 2 năm thời gian một nhiệm kỳ. Có thể nói rằng, trong thời gian này bà không bỏ qua một sự kiện quan trọng nào trong đời sống của nước Nga, tất cả các sự kiện đó đã được phản ánh trong các bài phóng sự của bà. Qua các báo cáo và cuộc phỏng vấn của bà, khán giả và thính giả Việt Nam biết được về đời sống đồng bào người Việt ở Nga, về những điều mới mẻ và thú vị trong quan hệ Nga-Việt. Nhưng, nhiệm kỳ của Điệp Anh tại Matxcơva sắp kết thúc, bà sẽ trở về nước. Những hình ảnh nào của nước Nga là đáng nhớ nhất? Theo bà, các mối quan hệ giữa hai nước chúng ta sẽ phát triển như thế nào?

© ẢnhBà Nguyễn Thị Điệp Anh
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh - Sputnik Việt Nam
1/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
© Ảnh : Nguyễn Đăng PhátNhà báo Điệp Anh tác nghiệp trên Quảng trường Đỏ, Moskva
Nhà báo Điệp Anh tác nghiệp trên Quảng trường Đỏ, Moskva - Sputnik Việt Nam
2/7
Nhà báo Điệp Anh tác nghiệp trên Quảng trường Đỏ, Moskva
© ẢnhBà Nguyễn Thị Điệp Anh
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh - Sputnik Việt Nam
3/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
© ẢnhBà Nguyễn Thị Điệp Anh
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh - Sputnik Việt Nam
4/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
© ẢnhBà Nguyễn Thị Điệp Anh
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh - Sputnik Việt Nam
5/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
© ẢnhBà Nguyễn Thị Điệp Anh
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh - Sputnik Việt Nam
6/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
© ẢnhBà Nguyễn Thị Điệp Anh
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh - Sputnik Việt Nam
7/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
1/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
2/7
Nhà báo Điệp Anh tác nghiệp trên Quảng trường Đỏ, Moskva
3/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
4/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
5/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
6/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh
7/7
Bà Nguyễn Thị Điệp Anh

"Tôi rất yêu nước Nga, — bà Điệp Anh nói, — trước hết tôi yêu vẻ đẹp của thiên nhiên Nga, sự nguyên sơ, bao la và sắc màu đa dạng của nó: bạch dương trắng, tuyết trắng tinh khôi, mùa thu vàng và những hoàng hôn tím. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước chúng ta đã thay đổi. Bây giờ đã không phải là thời Xô viết nữa, quốc gia vĩ đại đã từng giúp đỡ Việt Nam rất nhiều. Hiện nay quan hệ đối tác bình đẳng vì sự phát triển của mỗi nước. Liên hệ thương mại kinh tế của chúng ta có tiềm năng to lớn mà điển hình là thành công của các doanh nghiệpViệt Nam làm việc tại Nga, mà tiềm năng này còn chưa được khai thác triệt để. Còn quan hệ giữa hai dân tộc chúng ta đã, đang và sẽ rất tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam luôn luôn biết ơn nhân dân Nga vì sự hỗ trợ quý báu trong chiến tranh cũng như trong sự nghiệp xây dựng hậu chiến. Tôi đã có dịp gặp gỡ các đồng hương người Việt ở nhiều thành phố của nước Nga rộng lớn và tôi thấy các đồng bào của tôi đều có những bạn bè Nga, trong đó có các cựu chiến binh Nga từng phục vụ tại Việt Nam.

Nga là đất nước rộng lớn và vĩ đại, trong những năm tháng công tác tại đây tôi đã cố gắng để được thấy càng nhiều càng tốt. Tôi đã đi từ bắc xuống nam và từ tây sang đông. Ngay trước chuyến về nước tôi đã có cơ hội thực hiện mơ ước từ lâu của mình là đến Siberia, đến Baikal, chiếc hồ sâu nhất và tinh khiết nhất trên trái đất. Tôi hoàn toàn không muốn sang châu Âu, như bạn bè đề nghị, mà tôi chỉ muốn được biết thêm về Nga nhiều hơn. Bây giờ tôi có bộ sưu tập lớn gồm nhiều bức ảnh và những vật dụng từ nước Nga. Và trong căn hộ Hà Nội của mình, vợ chồng tôi nhất định sẽ dành một góc xứng đáng để mãi nhắc chúng tôi nhớ về đất nước Nga tuyệt vời và mến yêu".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала