Trong hai ngày 29 và 30 tháng bảy, thác Niagara biến thành một đầm nước đen hôi thối.
"Suy nghĩ đầu tiên của tôi đừng do rò rỉ dầu," — một đại diện đại lý du lịch thác nước nhận xét.
"Cảnh tượng gợi nhớ phim khoa học viễn tưởng", — một phi công lái trực thăng kể.
Thông tin được phân tán rộng rãi trên mạng và ban điều hành khu vực môi trường này đã phải công bố giải trình. Thủ phạm là nhà máy xử lý nước thải. Các nhân viên đã quên làm sạch thùng lọc trước khi xả nước vào thác.
Nước nhuốm màu đen chứa các hạt rắn và cặn cacbon trong giới hạn chấp nhận được; không có dầu và chất dung môi nên không gây thiệt hại cho môi trường. Mùi hôi biến mất khá nhanh và sau đó màu nước trở lại bình thường.