Điều này đã làm nhà điêu khắc Georgy Frangulyan suy tư, ông đang lập tại Moskva một đài tưởng niệm các nạn nhân từng bị Stalin đàn áp. Ở Nga, người ta nói nhiều hơn về những thành tựu đóng góp của Stalin trong xây dựng nước và quên đi những cuộc đàn áp. Nhà điêu khắc hy vọng dùng tác phẩm của mình "đảo ngược xu hướng nguy hiểm."
"Tôi nghĩ chúng ta cần có một tượng đài như vậy như một sự đảm bảo để những chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra," — ông Frangulyan cho biết.
Ác cảm với các "tội ác của Stalin" đang dần được thay thế bằng biểu hiện của lòng biết ơn trước vai trò của ông trong chiến thắng Thế chiến II, trong việc xây dựng lại nền kinh tế đất nước và biến Nga thành một cường quốc quân sự, công nghiệp hùng mạnh.
Các cuộc khảo sát của tổ chức phi chính phủ Levada-Center cho thấy ở Nga uy tín của nhà độc tài đang được khôi phục, — CBC News nhận xét.
Trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, những người đóng giả Stalin kiếm tiền khá dễ, áo thun in hình nhà độc tài bán chạy.
"Stalin là nhân vật anh hùng! — tuyên bố của một người đóng giả Stalin được khách du lịch trả vài đô la để chụp hình chung. — Ông lãnh đạo Liên Xô giành chiến thắng! Đừng quên điều này!"