"Mẹ yêu quí, đừng lo vì con": nữ phạm nhân Nga chờ đợi án tử hình ở Việt Nam viết thư

© Ảnh : vk.com/dapirkaMaria Dapirka
Maria Dapirka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 30 tháng 8, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra phiên xử một phụ nữ Nga trở thành nạn nhân của mafia ma túy. Cô gái từ Rostov-na-Donu đang đối mặt với án tử hình.

Năm 2014, người phụ nữ Nga này làm quen với một thanh niên rất chiều chuộng và chăm sóc cô, tên là Nick. Chẳng bao lâu anh ta ngỏ lời cầu hôn và rủ cô đi du lịch. Nick đã mua vé và tặng "người yêu" một chiếc vali. Trong chiếc vali đó, các viên chức hải quan Việt Nam đã tìm thấy 2,7 ​​kg cocaine.

Còng tay - Sputnik Việt Nam
Du khách Nga lĩnh 18 năm tù vì hành lý tẩm ma túy
Những năm qua, Maria Dapirka bị tạm giam. Bản án chưa được công bố nhưng cô gái đã viết bức thư chia tay với mẹ.

"Mẹ yêu quí, đừng lo lắng vì con." Con ổn, sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Con hy vọng mẹ sẽ đến thăm được. Đã bốn năm rồi con không được thấy mẹ. Con rất nhớ mẹ! Mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ, — Maria viết.

Như luật sư đã phát hiện, "Nik" là tay phân phối ma túy Chib Eze người Nigeria và trường hợp như với Maria không phải là duy nhất.

Luật sư Sunkar Nurmagambetov nói với Sputnik rằng, sau khi tuyên án, Dapirka có thể trở về quê hương.

"Giữa Nga và Việt Nam có hiệp định quốc tế, nếu Maria nộp đơn thỉnh nguyện sau khi bị tuyên án, phía Việt Nam có trách nhiệm bàn giao phạm nhân cho cơ quan thẩm quyền của Liên bang Nga để thi hành án. Trên lãnh thổ Nga, chúng tôi có cơ hội xin ân xá cho Maria Dapirka," — luật sư nói với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала