Thế giới casino giữa Sài Gòn

© Ảnh : thanhnienCon bạc đang say sưa sát phạt
Con bạc đang say sưa sát phạt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các trò chơi đánh bạc tài xỉu, baccarat... núp bóng “khu vui chơi giải trí” mọc lên như nấm, lôi kéo hàng trăm con bạc tham gia sát phạt, chẳng khác gì casino ở Campuchia.

"Anh đặt nhà khách, đảm bảo thắng"

Nếu trước đây các trung tâm game giải trí chỉ là "ổ" trò chơi điện tử như bắn cá, bắn thú ăn tiền thì hiện nay đã trang bị thêm nhiều máy đánh bạc như đặt tài xỉu; baccarat; chọn xanh — đỏ — vàng; hoặc chọn cơ — rô — chuồn — bích… Các máy đánh bạc loại này đều được nhập lậu về VN. Tiền ăn thua mỗi ván thấp nhất 100.000 đồng, có nơi buộc con bạc đặt thấp nhất 300.000 đồng/ván, cao nhất lên đến vài chục triệu đồng.

Khi con bạc vào chơi, phải đặt cọc 50.000 đồng để lấy thẻ, sau đó đưa tiền cho nhân viên nạp điểm vào thẻ bằng máy tính (theo tỷ lệ 100.000 đồng được 100 điểm hoặc hơn) đặt tại quầy thu ngân. Con bạc cầm thẻ đến khu vực các máy đánh bạc, quẹt vào đầu đọc thẻ gắn trên máy để nạp tiền vào chơi.

© Ảnh : thanhnienNhân viên đếm tiền con bạc để nạp điểm vào thẻ từ
Nhân viên đếm tiền con bạc để nạp điểm vào thẻ từ - Sputnik Việt Nam
Nhân viên đếm tiền con bạc để nạp điểm vào thẻ từ

Ngày 23.8, PV Thanh Niên ghé vào "Trung tâm giải trí Bồ Kinh" nằm trên đường Kinh Dương Vương, Q.6. Trung tâm giải trí này có diện tích hàng trăm mét vuông, xung quanh khu vực đánh bạc gắn camera dày đặc.

Trên tường nhà còn dán các bảng ghi nội dung "Cấm quay phim, chụp hình". "Anh muốn chơi trò gì? Ở đây có đủ các trò chơi cho anh lựa chọn. Mình chơi càng lâu sẽ có thưởng, từ vài trăm nghìn đến vài triệu", nhân viên trung tâm giới thiệu.

Thấy chúng tôi chưa biết cách chơi, nhân viên này nói tiếp: "Như đây là bàn tài xỉu. Anh nạp vô 100.000 đồng thì sẽ có 500 điểm và cứ đặt tùy ý. Còn với trò chơi baccarat thì mỗi ván đặt thấp nhất là 100.000 đồng. Trò này tỷ lệ 50 — 50 nên dễ ăn lắm".

Nói rồi, nhân viên này đẩy chúng tôi ngồi vào máy baccarat, mồi chài: "Anh chơi thử đi. Em nạp cho anh trước 100.000 đồng, thấy vui thì chơi tiếp, khi nào chán thì rút tiền ra rồi về". Nhân viên này tiếp tục hướng dẫn:

Màu đỏ là nhà cái, màu xanh là nhà khách, anh muốn đặt bên nào cũng được. Nếu đặt nhà khách thì 100.000 đồng ăn trọn 100.000 đồng, còn đặt nhà cái thì ăn 95, nghĩa là 100.000 đồng ăn 95.000 đồng. Còn nếu anh đặt ở cửa hòa thì 1 ăn 8".

Nhân viên này cho biết thêm, nếu nắm bắt được "mẹo" trong trò chơi baccarat thì rất dễ ăn: "Ván tới anh đặt nhà khách, đảm bảo thắng. Ở đây chơi càng lớn, thưởng càng lớn. Có người chơi ăn cả chục triệu là bình thường".

Trước đó, ngày 19.7, PV Thanh Niên trong vai người chơi tìm đến cửa hàng game 999 ở đường Phó Cơ Điều, P.6, Q.11 của Công ty TNHH giải trí Game Center Hưng Thịnh Phát. Đập vào mắt chúng tôi là hàng chục người đang dán mắt vào màn hình, bàn tán rôm rả, gọi "kèo" í ới.

Theo ghi nhận của PV, bên trong "trung tâm giải trí" này được chia làm 2 khu; trong đó máy đánh bạc baccarat là chủ yếu, còn lại là máy đánh tài xỉu, máy bắn cá. Tuy nhiên, khu vực máy bắn cá chỉ có lác đác 2 — 3 người chơi, còn khu nhộn nhịp nhất, tập trung hàng chục người là hai dãy máy đánh bạc baccarat.

Chúng tôi tiếp cận một bàn baccarat gồm 6 máy đã kín người chơi. Ngoài 6 người này, xung quanh còn có nhiều phụ nữ, đàn ông khác vây quanh để đặt ké. "Cái này mình đặt ít nhất 100.000 đồng/ván. Nhưng ít ai vào đây chơi nhỏ như vậy, mà đặt 500.000 đồng, có khi mấy triệu đồng một ván là chuyện bình thường. Mình thích chơi loại này vì mỗi ván chỉ diễn ra 1 — 2 phút, nhanh ăn, nhanh thua", một con bạc cho biết.

Tại một máy baccarat ở dãy đối diện, người đàn ông khoảng 50 tuổi vừa ăn uống, vừa ngồi rung đùi đặt cược. Lúc này, trong thẻ của người này hiển thị trên màn hình còn 8.000 điểm, tương đương 8 triệu đồng.

Ván bài kết thúc cũng là lúc ông này chửi thề vì thua liên tiếp mấy ván liền. Tuy nhiên, đến ván tiếp theo, người này cũng nhấn trên màn hình số tiền cược 2 triệu đồng. Cách người này vài mét là hai cô gái trẻ ngồi hai máy cạnh nhau, trên bàn là xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng dày cộp. Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi ván hai cô gái này đều đặt cược từ 5 — 10 triệu đồng. Đối diện hai cô gái là người đàn ông chừng 40 tuổi đang bứt tóc vò tai vì thua nhiều ván liên tục. Người này móc trong túi ra 10 tờ mệnh giá 100 USD và gọi nhân viên đến "bơm máu", tiếp tục "chiến" với máy đánh bạc baccarat. Theo quan sát của PV, ngoài việc tổ chức cho các con bạc đỏ đen, trung tâm này còn phục vụ đồ ăn, nước uống, thuốc lá tại chỗ.

"Nướng sạch" hàng trăm triệu đồng

Khác với 2 "ổ" bạc nói trên nằm cách xa trường học, "ổ" bạc núp bóng "Khu vui chơi giải trí" V2 Game (số 486 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3) nằm sát vách Trường trung học cơ sở Thăng Long. Khoảng 11 giờ ngày 19.8, PV Thanh Niêntrong vai con bạc vào V2 Game chơi. Dù treo biển hiệu "Khu vui chơi giải trí" V2 Game nhưng bên trong đặt hơn 10 máy đánh bạc các loại… ăn tiền.Chúng tôi đến quầy đặt cọc 50.000 đồng mua thẻ từ và nạp 200.000 đồng vào thẻ. Cô nhân viên quầy tính tiền giải thích: "Anh nạp bao nhiêu tiền vào thẻ từ cũng được, không mất đi đâu cả; sau khi chơi còn bao nhiêu tiền trong thẻ thì cửa hàng thối lại bấy nhiêu. Nếu khách trả thẻ từ thì cửa hàng trả lại 50.000 đồng tiền đặt cọc, làm mất thẻ thì coi như mất 50.000 đồng; muốn mang thẻ về nhà, lần sau đổi tiền, trả thẻ cũng được".

Có thẻ từ trong tay, chúng tôi tiến đến khu vực đặt máy đánh bạc bằng hình thức chọn tài xỉu; xanh — đỏ — vàng; cơ — rô — chuồn — bích để quan sát. Lúc này, hàng chục con bạc đang sát phạt tại máy đánh bạc chọn xanh — đỏ — vàng, và chọn cơ — rô — chuồn — bích. Mỗi ván chơi được máy ấn định khoảng 25 giây cho con bạc đặt cược. Tại máy chọn xanh — đỏ — vàng, các con bạc ngồi kín hết 8 chỗ, 8 người này đều là con bạc quen thuộc của "ổ" bạc và đánh tiền triệu trở lên.

Trong đó, con bạc tên Ph. đánh lớn nhất, từ 5 — 10 triệu đồng/ván. Mỗi lần thua, Ph. rút một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng đưa cho nhân viên nạp vào thẻ đánh để gỡ lại…

Thắng đâu không thấy mà từng xấp tiền của Ph. lần lượt "đội nón ra đi" đến chóng mặt. Chưa đầy 15 phút, Ph. bay vèo 50 "chai" (tức 50 triệu đồng). Thua nhiều quá, Ph. nóng mặt, dùng tay đập mạnh vào máy khiến các con bạc xung quanh giật mình. "Ph. là cậu ấm của một đại gia ở TP.HCM, mỗi lần đến đây đều mang theo cọc tiền toàn tờ 500.000 đồng. Chưa đầy 1 tháng, nó thua hơn 500 triệu đồng", một con bạc tên D., kể.

© Ảnh : thanhnien“Ổ” bạc núp bóng “khu vui chơi giải trí” sát vách trường học
“Ổ” bạc núp bóng “khu vui chơi giải trí” sát vách trường học - Sputnik Việt Nam
“Ổ” bạc núp bóng “khu vui chơi giải trí” sát vách trường học

Trước đó, trưa 16.8, chúng tôi vào V2 Game này, lúc đó máy chọn xanh — đỏ — vàng không còn chỗ nên phải đứng ở ngoài quan sát. Theo ghi nhận của PV, ngoài con bạc trực tiếp tham gia sát phạt, nhiều con bạc khác đứng ở ngoài xin đánh "ké" vào cửa của con bạc đánh trực tiếp, thắng thua các con bạc chung tiền "tươi" tại chỗ. Sau 1 giờ theo dõi, chúng tôi ghi nhận hầu hết con bạc ở đây đều thua. Một con bạc chỉ cho chúng tôi biết một phụ nữ tên H. (trạc 45 tuổi), là con bạc mối của "ổ" bạc này, ngày nào cũng vào đây sát phạt. Hai ngày nay, bà H. "nướng sạch" 150 triệu đồng.

Nguồn: thanhnien

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала