Hà Nội: Xót xa 3 người trong một gia đình bị bỏng khí gas

Đăng ký
Những hình ảnh về ba người nằm bất động, đầy đau đớn trong bệnh viện vì bị bỏng khí gas đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng.

Mấy ngày qua, người dân thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội không khỏi bất ngờ, đau xót trước cảnh khí gas bị rò rỉ khiến 3 người trong một gia đình bị bỏng nặng toàn thân.

Theo đó, nạn nhân là anh Vũ Đức Hiển (52 tuổi) và hai người cháu bên ngoại của anh là Nguyễn Mạnh Hùng (lớp 6) và Nguyễn Mạnh Hải (lớp 10). Hiện tại, cả ba người đều đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông).

Tại Viện Bỏng, vợ của anh Đức Hiển luôn phải túc trực bên giường bệnh của chồng. Chưa kịp nhắc đến sự việc, người vợ này đã rơm rớm nước mắt vì thương chồng, thương các cháu đang phải chịu nỗi đau đớn hàng ngày.

Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, chị Đỗ Thị Mai (em bên vợ của anh Hiển) không giấu nổi những giọt nước mắt. Chị nghẹn ngào: "Sự việc đau lòng của gia đình tôi xảy ra cách đây đã được 10 ngày. Cụ thể, 8h sáng ngày 20/8 thấy nhà hết gas nên mẹ tôi đổi bình gas mới sau khi đổi xong bình gas thì mẹ cũng khóa cửa lên nhà tôi để trông cửa hàng và ăn cơm.

Mẹ tôi ở nhà cùng hai đứa cháu-con của em út tôi. Ban ngày các cháu đi học, tới chiều các cháu qua nhà tôi ăn cơm xong mới về nhà. Khi Hải (bé lớn) vào nhà bật điện xong thì xuống bếp rửa chân tay. Không rõ bình ga rò rỉ từ lúc nào không ai hay biết, lại ở trong bếp kín hơi nên khi cháu Hải gạt cửa bếp ra thì hơi dồn khiến cháu bị ngạt thở. Lúc đó, anh rể tôi đứng gần cửa bếp, cháu Hùng (bé út) chơi gần cũng bị luồng khí ga phóng thẳng ra mặt. Tình thế nguy cấp khiến 3 bác cháu bị bỏng nặng".

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, gia đình chị Mai cũng đã cùng nhau đưa 3 người vào viện cấp cứu. Đến thời điểm này, đã 10 ngày trôi qua nhưng tình hình sức khỏe của cả ba nạn nhân này đều đang rất nguy cấp. Hai người cháu của chị Mai bỏng 40%, còn người anh rể bỏng 65%.

Chia sẻ với PV, chị Mai không khỏi đau xót kể: "Nhìn anh rể và các cháu kêu la, rên rỉ trong đau đớn mà tôi không ngăn nổi giọt nước mắt. Chỉ biết động viên chị gái và em út cố gắng, cầu mong cho ba người thân của tôi sớm tai qua nạn khỏi".

Cũng theo lời kể của chị Mai, hai người cháu đang bị bỏng nặng của mình cũng đã phải chịu thiệt thòi cảnh cha mẹ chia tay nhau đã lâu. Mẹ đành gửi hai con cho bà ngoại nuôi để đi vào Bến Tre làm ăn. Nghe tin con gặp nạn, người mẹ ấy vội vã về bên các con.

Vừa chăm con, chị Đỗ Thị Thu Hà (mẹ của Hải và Hùng) không giấu nổi những giọt nước mắt. Chị thương các con còn nhỏ không may bị bỏng, lại sắp vào năm học mới, rồi đây chị chưa biết tương lai của các con sẽ phải sống như thế nào.

Chị Mai cho biết thêm: "Kể từ ngày 3 người bị bỏng phải nhập viện, cả nhà đứng ngồi không yên bởi ngoài việc chăm sóc thì chi phí điều trị cũng gặp phải nhiều khó khăn. Khi mỗi ngày cả gia đình phải đóng tiền viện phí là 25 triệu đồng. Ngày nào cũng ngần ấy tiền, gia đình tôi cạn kiệt rồi".

Trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin, bà Phạm Thị LyNa chủ tịch Hội phụ nữ xã Ninh Sở xót xa: "Nạn nhân bị bỏng là chồng và cháu ruột của một hội viên hội phụ nữ trong xã. Khi biết được hoàn cảnh thương tâm, chúng tôi cũng đã kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ, tuy nhiên sự giúp đỡ đó cũng có hạn phần nào. Tôi chia sẻ hoàn cảnh này trên mạng xã hội cũng rất mong cộng đồng giúp đỡ, để gia đình họ thoát khỏi cơn hoạn nạn này".

Nguồn: nguoiduatin

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала