Du khách Serbia: "Ở Triều Tiên, chúng tôi được nghe giai thoại về tổng thống Bush" (Ảnh)

© Jungle TribePhilip Milosavljevic và bạn tạo dáng chụp ảnh với nữ sinh Triều Tiên.
Philip Milosavljevic và bạn tạo dáng chụp ảnh với nữ sinh Triều Tiên. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Chúng tôi đã thấy nụ cười trên khuôn mặt của người dân Triều Tiên. Những người hoàn toàn bình thường sống trong khuôn khổ của hệ thống giá trị mà họ có. Đây là cuộc sống hàng ngày của họ, và không hề cảm nhận có vấn đề gì. Họ cư xử giống như hầu hết những người châu Á khác - họ có mục đích của mình, họ làm việc."

Đó là cảm xúc của du khách chuyên nghiệp kiêm hướng dẫn viên Serbia Srdjan Milosavljevic về chuyến du lịch đến đất nước bị cô lập nhất thế giới là Bắc Triều Tiên. Đây là chuyến đi đầu tiên của du khách vùng Balkan tới nước này trong lịch sử hiện đại, mặc dù họ quyết định đi đến đó từ rất lâu, trước khi bắt đầu xảy ra các sự kiện cuối cùng liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

© Jungle TribeNhóm du khách Serbia ở Triều Tiên
Nhóm du khách Serbia ở Triều Tiên   - Sputnik Việt Nam
Nhóm du khách Serbia ở Triều Tiên

Theo anh Milosavljevic, Bắc Triều Tiên không giống như các phương tiện truyền thông thế giới viết về nó:

"Chúng tôi đã lên đường với tâm thế đầy thành kiến, tưởng rằng những người dân ở đó đang đói khát, ăn cỏ, mặc quần áo xấu xí. Hóa ra không phải như thế. Nhiều người phục vụ trong quân đội, có người làm nghề nông, họ thành lập các nhóm làm việc gồm ba hoặc bốn làng. Các làng này được gọi là "Làng mơ" hay "Làng dưa bở", tùy thuộc vào sản phẩm mà họ sản xuất. Chúng tôi đã vào nhà người Tiều Tiên, thử ăn các món dân tộc. Chúng tôi đã đến thăm thành phố Sorivon — một thành phố xinh đẹp, sạch sẽ, các tòa nhà được sơn màu khác nhau, như ở Bình Nhưỡng. Các đại lộ sạch bong, những ngôi làng đều gọn gàng. Đồng ruộng hoàn hảo, giống như ở các nước phương Đông khác."

Đoàn du khách Serbia đã đi khắp mọi nơi với sự tháp tùng của nữ đồng chí Kim, hướng dẫn viên du lịch của họ, một người nói tiếng Anh xuất sắc:

"Chúng tôi muốn hỏi một vài câu hỏi về tình hình chính trị, nhưng cô ấy đã trả lời bằng những câu chung chung và thận trọng tránh né một số vấn đề. Chúng tôi nhận ra rằng sẽ không thể thảo luận về chủ đề này", — anh Milosavljevic nói với  "Sputnik".

© Jungle TribeMột phụ nữ cao tuổi nhảy múa trên đường phố Bình Nhưỡng
Một phụ nữ cao tuổi nhảy múa trên đường phố Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Một phụ nữ cao tuổi nhảy múa trên đường phố Bình Nhưỡng

Theo anh, cụm từ "Bắc Triều Tiên" hoặc "Hàn Quốc" không được sử dụng ở Triều Tiên:

"Chỉ có "Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên" mà thôi, và từ này được áp dụng cho toàn bộ bán đảo. Họ nói rằng đây là một quốc gia với dân số là 80 triệu người: 30 triệu người sống ở miền Bắc đất nước, 40 triệu người ở miền Nam và 10 triệu người ở hải ngoại. Họ cảm thấy rằng họ là bộ phận của một quốc gia thống nhất, và họ lấy làm tiếc vì tình hình bây giờ như vậy. Nhưng họ rất mong chờ ngày thống nhất, và họ muốn điều đó xảy ra một cách hòa bình, không có sự can thiệp từ bên ngoài."

© Jungle tribeTrẻ em trên đường phố Bình Nhưỡng
Trẻ em trên đường phố Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Trẻ em trên đường phố Bình Nhưỡng

 Khách du lịch Serbia đã bị Bình Nhưỡng mê hoặc, một thành phố sạch đẹp một cách lý tưởng, với những đại lộ rộng lớn và nhiều danh lam thắng cảnh hoành tráng.

"Thành phố này có tàu điện ngầm. Chúng tôi ở trong đó hơn một giờ, đi tàu, chuyển từ tuyến này sang tuyến khác. Các toa tàu của họ sản xuất từ những năm 1990, mua từ Đông Berlin. Nhưng chúng tôi cũng đã thấy các đoàn tàu họ sản xuất trong nước những năm 2010 và 2011. Bình Nhưỡng có khá nhiều xe hơi, xe buýt và xe buýt chạy điện. Có nhiều xe ô tô Volkswagen màu trắng, xuất xưởng từ 2005-2006, hoặc xe Nhật Bản."

Cánh nam giới chú ý rằng ở Triều Tiên có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp:

"Phụ nữ thích trang điểm, mặc váy và đi giày cao gót. Các cô gái đeo bông tai, mặc dù nghe nói rằng họ không được khuyến khích đeo trang sức."

© Jungle TribeTiết mục của thiếu nhi dành cho du khách Serbia
Tiết mục của thiếu nhi dành cho du khách Serbia - Sputnik Việt Nam
Tiết mục của thiếu nhi dành cho du khách Serbia

Người Serbia cũng phát hiện ra rằng ở Triều Tiên cũng rất nhiều chuyện tiếu lâm:

"Kể những chuyện đó trên đường phố thì quả là chúng tôi không được nghe. Nhưng khi chúng tôi đi ngang qua một quán bia, chúng tôi được mời vào. Và giai thoại được kể bởi hướng dẫn viên Kim, cô kể về George Bush. Cô cũng giới thiệu chúng tôi với các bài hát của trẻ em địa phương và bài hát ru. Và chúng tôi đã hát đùa bài "Heј Slovenia" (Quốc ca Nam Tư). Tôi muốn lưu ý rằng: người dân Triều Tiên mỉm cười, họ là những người bình thường, và họ sống trong khuôn khổ của hệ thống giá trị mà họ có. Đây là cuộc sống hàng ngày của họ, và không hề cảm nhận có vấn đề gì. Họ cư xử giống như hầu hết những người châu Á khác — họ có mục đích của mình, và họ làm việc vì mục đích đó". — người đối thoại của "Sputnik" nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала