Theo báo Parisien, cuộc điện thoại gọi đến cảnh sát vào khoảng 01h 50 thông báo rằng có một người đàn ông cầm cưa máy đang đe dọa người khác. Khi đội cảnh sát đến Quận XIX của thủ đô Pháp, họ đã "chạm trán với một người đàn ông trần truồng, chỉ mặc độc mỗi quần lót, tay cầm cưa máy".
Nhân viên cảnh sát đã vô hiệu hóa người đàn ông này, còng tay anh ta và đưa về đồn cảnh sát.
"Người tấn công là gốc Nga, đã say như chết" — báo Pháp nhận xét.
Cho đến thời điểm này, Sputnik vẫn chưa thể nhận được bình luận từ Đại sứ quán Nga ở Paris và Cảnh sát thủ đô Pháp.