Vào ngày 22 tháng 10, Tổng thống thảo luận với thành viên nội các về vấn đề đầu tư vào nền kinh tế của các thành phố, bỗng dưng nghe thấy tiếng đặc biệt. Những người có mặt trong phòng họp chứng kiến cảnh, — không có lý do gì để nghi ngờ,-con chó ghếch chân nó lên gần lò sưởi.
Macron, cũng như khách mời nhận ra bản chất sự việc, không khí phòng họp trở nên vui rõ ràng sau sự việc xảy ra.
"Con chó đang làm một điều đặc biệt", — Tổng thống Pháp nhận xét.
"Còn tôi thầm nghĩ, là tiếng gì đây?" — Bộ trưởng Môi trường Brun Poarson bình luận.
Bộ trưởng về vấn đề quản lý địa phương Julien Denormandi đặt câu hỏi liệu những điều đó có thường xảy ra hay không. Macron phản ứng đùa rằng đó là nhờ sự có mặt của khách mời khiến Nemo hành xử một cách bất thường, theo kênh LCI.
Cuộc họp tiếp tục. Liệu Tổng thống có tự tay dọn sạch cho con chó hay không, vẫn là điều chưa sáng tỏ.
Trước đó đã có thông báo rằng vợ chồng Tổng thống Macron bắt đầu nuôi một con chó trong cung điện Elysee, theo truyền thống lâu đời của các tổng thống Pháp. Họ đã nhận Nemo một tuổi từ trại nuôi giữ động vật vô chủ.