Lũ dữ ở Huế khiến 5 người chết, 3 người mất tích

© AFP 2023 / Vietnam News AgencyLũ lụt ở Nghệ An.
Lũ lụt ở Nghệ An. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trận lũ kinh hoàng đã và đang xảy ra ở Thừa Thiên-Huế hiện vẫn chưa thôi khi mực nước vẫn còn khá cao, hàng ngàn ngôi nhà vẫn còn ngập trong lũ. Bước đầu đã xác định được có 5 người chết và 3 người mất tích.

Thông tin từ UBND xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay, chiều hôm qua (6.11) lực lượng chức trách đã tìm và vớt được thi thể chị Phan Thị Thúy (24 tuổi, ở xã Thủy Thanh) ở đoạn gần đền Văn Thánh, xã Thủy Thanh — nơi cách không xa nhà nạn nhân.

Trong khi đó, tung tích bố nữ nạn nhân này là ông Phan Văn Quốc (54 tuổi) vẫn chưa thể xác định. Trước đó cả 2 bố con nạn nhân được gia đình thông báo mất tích trong lũ sau khi đi làm từ một nhà máy tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế trở về (không phải khu công nghiệp Phú Bài như thông tin ban đầu).

Cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay trận lũ "đặc biệt lớn" xảy ra trên địa bàn tỉnh còn khiến 4 người khác tử nạn.

Đó là ông Nguyễn Yên (thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, 67 tuổi) bị đuối nước khi đi chăn trâu, thi thể được tìm thấy vào sáng 6.11. Ông Nguyễn Văn Kim (54 tuổi, trú tại 62, đường Trần Nhật Duật, phường Thuận Lộc, TP.Huế) đuối nước do lật thuyền. Anh Trần Hữu Dũng (38 tuổi, làm việc tại Thủy điện A Lin B2 huyện A Lưới, đang thi công), tử nạn trong vụ sạt lở đất xảy ra vào 6 giờ sáng ngày 5.11. Cháu Hồ Phi Ấn (4 tuổi, trú tại thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền) chết do nước cuốn trôi.

Hiện còn 2 người mất tích khác chưa xác định tung tích là bà Đoàn Thị Phương (48 tuổi, trú tại tổ dân phố Vân Căn, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) bị nước cuốn trôi khi chèo thuyền đi đón con thì bị lật thuyền; em Hồ Lê Mạnh Tường (ở 94/47, đường Dương Vân An, phường Xuân Phú, thành phố Huế, 15 tuổi, học lớp 9) bị nước cuốn trôi khi đi chơi trong lũ cùng nhóm bạn.

Theo thông tin Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cho biết thêm, trận lũ kinh hoàng đang xảy ra ở Huế sau khi tỉnh này hứng những đợt mưa rất lớn, dồn dập trên diện rộng, trong đó lượng mưa tại Bạch Mã (huyện Phú Lộc) đến hơn 2.314mm (tính từ 19 giờ ngày 3.11 đến 7 giờ ngày 6.11), ở Nam Đông trên 900mm, A Lưới trên 1.000mm… Đã có gần 8.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng chục ngàn nhà dân đã và đang bị ngập, hàng trăm điểm sạt lở đèo, núi; nhiều bờ biển bị xâm thực, sạt lở nặng.

Hiện nước trên các sông ở Thừa Thiên-Huế đang xuống chậm nhưng còn ở mức cao.  Đáng chú ý là những vùng nội đồng, thấp trũng nước vẫn còn ở mức cao, cảnh báo tình trạng đuối nước do chủ quan khi đi lại lao động, chơi đùa.

Trong một diễn biến khác, thông tin từ Trường ĐH sư phạm — ĐH Huế cho hay sáng 6.11, gia đình, nhà trường và bạn bè đã đưa em Lê Thị Siêu, sinh viên năm cuối ngành địa lý của nhà trường về quê nhà ở ven biển xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để lo hậu sự. Nữ sinh viên trên đã tử nạn trong mưa lũ trong một tình huống hi hữu, thương tâm.

Thông tin bước đầu được biết, đêm 5.11 khi lũ dâng cao, nước ngập ký túc xá Đống Đa (tại số 32 Lê Hồng Phong, TP.Huế, do ĐH Huế quản lý), Siêu đi làm thêm về kí túc xá muộn, gặp lúc Ban quản lý ký túc xá đã đóng cửa cầu thang tầng 1 dẫn lên các phòng tầng trên nên nữ sinh viên này tìm cách trèo lên tầng 2 nhưng bị trượt ngã, chấn thương rất nặng. Nữ nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết gia đình Siêu có 5 người con, em là con thứ tư của gia đình. Bố em làm nghề câu mực, mẹ đang bán vé số ở TP.HCM để lấy tiền nuôi 3 người con ăn học. Sau tai nạn, Ban giám hiệu Trường ĐH sư phạm Huế, khoa Địa lý đã hỗ trợ 10 triệu đồng, Ban công tác sinh viên ĐH Huế hỗ trợ 2 triệu đồng và hiện nay mọi người đang kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng

Nguồn: motthegioi

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала