Bé trai 4 tuổi thâm tím toàn thân, nghi ngờ bị bạo hành ở lớp học

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhNhững người tham gia hành động quốc tế tại Brussels xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
Những người tham gia hành động quốc tế tại Brussels xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thấy khắp người con, đặc biệt là vùng mặt, vùng đùi xuất hiện những vết thâm tím nên gia đình gặng hỏi thì được bé cho biết đã bị cô giáo đánh ở lớp học.

Mới đây trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip và hình ảnh một cháu bé khoảng 4 tuổi bị thâm tím toàn thân với nhiều vết tím ở vùng mặt, hai chân,… cùng với đó là nội dung bố mẹ cháu bé nghi ngờ cháu bị cô giáo, bạn bè đánh. 

Theo Pháp luật Plus thì những hình ảnh, clip và nội dung trên là do anh Lê Xuân Nhất (trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đăng tải sau khi anh và gia đình nghi ngờ con mình là L.T.D bị cô giáo trường mầm non Ngọc Sơn bạo hành.

© Ảnh : media-imageNhững vết thâm tím xuất hiện dày đặc trên mặt cháu L.T.D
Những vết thâm tím xuất hiện dày đặc trên mặt cháu L.T.D - Sputnik Việt Nam
Những vết thâm tím xuất hiện dày đặc trên mặt cháu L.T.D

Trong đoạn clip là đối thoại giữa hai mẹ con chị Nguyễn Thị Ánh (mẹ cháu D.). Khi được mẹ hỏi, bé đều khẳng định bị cô giáo tên Hương đánh và doạ nạt không được về nói lại với bố mẹ.

Khi được hỏi về lý do bị cô đánh, bé D. có nói lại với mẹ là trong lúc ngủ trưa, bé khóc nên bị cô đánh.

Tìm hiểu cụ thể về câu chuyện trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội, nhóm phóng viên đã liên lạc với chị Nguyễn Thị Ánh và được chị cho biết: 

"Sáng hôm thứ sáu (1/12) bố cháu đưa bé đi đến trường thì sức khỏe của cháu bình thường, đến chiều ông nội đi đến trường đón thì thấy cháu có vết thương ở mặt. Ông nội hỏi cô giáo thì được cô bảo các bạn lúc trưa đánh nhau nên cháu bị thương như vậy. Khi tối bố cháu về thì thấy cháu đứng khép nép ở góc sân, gặng hỏi cháu không nói, hỏi ông nội thì ông bảo là cháu bị đánh. Kiểm tra thân thể của cháu bé thì thấy nhiều vết thương bầm tím trên mặt, vùng bụng, gia đình tôi xót ruột, hỏi cháu thì cháu bảo cô giáo đánh. Khi gia đình đưa cháu bé đến nhà giáo viên dạy cháu hôm thứ sáu thì các cô giáo vẫn bảo những vết thương như vậy là do cháu đánh nhau với bạn trong lớp. Trước những vết bầm tím trên người cháu bé, gia đình nghi ngờ cháu bị cô giáo đánh chứ không phải là đánh nhau với bạn, chính vì vậy đã báo cáo đến nhà trường, công an xã và Phòng Giáo dục và Đào (GD&ĐT) tạo huyện Hiệp Hòa".

© Ảnh : media-imageVới những vết thương toàn thân như vậy, gia đình cháu L.T.D nghi ngờ cháu bị cô giao đánh
Với những vết thương toàn thân như vậy, gia đình cháu L.T.D nghi ngờ cháu bị cô giao đánh - Sputnik Việt Nam
Với những vết thương toàn thân như vậy, gia đình cháu L.T.D nghi ngờ cháu bị cô giao đánh

Hiện tại, cháu D. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa với tình trạng ngủ không ngon, hay bị giật mình, ăn kém và cháu không dám đi học.

Đồng thời, anh Lê Xuân Nhất (bố của cháu L.T.D) chia sẻ: "Khi gia đình có phản ánh đến các cơ quan chức năng thì các cô giáo đã đến nhà đưa cho gia đình 3 triệu đồng. Sáng 5/12 có cô Hiệu trưởng trường Mầm non xã Ngọc Sơn và cô Nga Phó phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa đưa gia đình tôi 5 triệu và bảo gia đình hòa giải không làm tiếp nữa. Nhưng gia đình tôi không nhận bất kỳ số tiền nào và muốn làm sáng tỏ sự việc trả lại công bằng cho cháu".

Ông Hoàng Minh Thái — Trưởng Công an xã Ngọc Sơn đã xác nhận sự việc trên và cho biết thêm, vụ việc đã được báo cáo tới UBND và Công an huyện Hiệp Hòa để giải quyết.

Nguồn: khoe365

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала