Ma trận giấy tờ giả, lừa nhà thật ở TP.HCM: Đứng hộ tên, giá 2 triệu đồng!

© Ảnh : thanhnienNhóm người lạ mặt đảo qua lại trước nhà bà Cam rồi chụm lại góc hẻm cách 10 m bàn bạc
Nhóm người lạ mặt đảo qua lại trước nhà bà Cam rồi chụm lại góc hẻm cách 10 m bàn bạc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dù bọn lừa đảo luôn tìm cách ẩn dấu vết, nhưng với những giao dịch thực tế thì không khó để tìm ra chân tướng kẻ gian.

Sợ mất nhà, gõ cửa khắp nơi

Trong khi bà Cam cuống cuồng đi lại giữa các cơ quan chức năng để ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp của bọn lừa đảo thì khoảng 5 giờ chiều 13.11.2017, một nhóm người lạ mặt xuất hiện lảng vảng gần căn nhà 170/xx Tân Hòa Đông, P.14, Q.6.

Sau khi đảo qua đảo lại trước căn nhà dòm ngó, cả nhóm chụm lại trong một ngách nhỏ cách nhà 10 m kín đáo bàn bạc. Người dân trong xóm cảnh giác nên nghe ngóng và nhận ra có người mặc áo gắn logo của một ngân hàng. Khi phát hiện bị bà con trong xóm theo dõi, chụp ảnh, cả nhóm lập tức lên xe biến mất.

Lo ngại bọn lừa đảo sẽ lừa cả ngân hàng, đem thế chấp giấy tờ nhà vay tiền, gia đình bà Cam đã gửi mail đến địa chỉ liên lạc của ngân hàng nọ để cảnh báo. Tuy nhiên, cho đến nay phía ngân hàng vẫn không có phản hồi nào.

Ở một diễn biến khác, khi bà Cam yêu cầu ngăn chặn giao dịch nhà này thì Cơ quan Cảnh sát điều tra — Công an Q.6 gửi Thông báo số 2944/TB-ĐTTH ngày 8.11.2017 từ chối: "Sau khi tiếp nhận và nghiên cứu đơn, Cơ quan CSĐT — CA Q.6 nhận thấy việc bà Nguyễn Thị Cam yêu cầu CA Q.6 kiểm tra, ngăn chặn các giao dịch nhà đất đối với căn nhà trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT — CA Q.6. Do đó, Cơ quan CSĐT — CA Q.6 đã chuyển đơn của bà đến Văn phòng đăng ký đất đai Q.6 xem xét, giải quyết theo thẩm quyền".

Còn chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.6 cũng gửi Thông báo số 683/VPĐK-CNQ6 ngày 10.11.2017: "Xét thấy việc bà Nguyễn Thị Cam đề nghị ngăn chặn như trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.6. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.6 ngưng giải quyết hồ sơ đối với nhà, đất có khiếu nại, tranh chấp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: TAND các cấp, cơ quan điều tra, Viện KSND, cơ quan thi hành án, thanh tra nhà nước các cấp… có văn bản ngăn chặn hoặc có ý kiến đề nghị tạm dừng đăng ký".

"Người ta cho em 2 triệu"!

Nhận được đơn tố giác về việc bị lừa đảo chiếm nhà của bà Cam, PV Thanh Niên đã tiến hành xác minh và được ông Lý Trung Nghị, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.6, cho biết: Trong Hợp đồng mua bán công chứng số 008941 quyển số 1TP/CC-SCC/HĐGD lập ngày 09.11.2017 thì người nhận chuyển nhượng căn nhà trên là ông N.A.H sinh năm 1971, CMND số 022216xxx, đăng ký thường trú tại 329/xx Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM.

Qua nhiều lần tìm kiếm và lần theo dấu vết, cuối cùng PV cũng đã gặp được ông N.A.H. Khi hỏi về việc mua bán căn nhà trên đường Tân Hòa Đông, Q.6, ban đầu ông N.A.H tỏ ra ngơ ngác và tuyên bố "có biết gì chuyện mua bán nhà đâu" rồi quày quả bỏ đi.

Nhưng qua quá trình đeo bám, ông H. bối rối thừa nhận sự thật: "Bữa em ngồi uống cà phê, người ta kêu em đứng giùm cái chủ quyền, người ta cho em 2 triệu. Đó, vậy thôi. Em chỉ ký tên thôi, vậy thôi đó. Mình hổng có lên nhà đó. Mình hổng có mua gì hết. Có ra công chứng ký. Họ chưa có đưa tiền gì hết".

Ông H. cũng cho biết người thuê ông là một thanh niên tên Dũng, người ốm, cao, có số điện thoại liên lạc là 0932956xxx. Ông H. khẳng định không có đem nhà đi vay ngân hàng.

Chúng tôi gọi vào số máy điện thoại ông Dũng nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Nhóm lừa đảo ranh ma luôn xóa mọi dấu vết xuất hiện, "bốc hơi" như làn khói nhưng khó thể ngờ rằng có rất nhiều chứng cứ vương vãi trong camera các cơ quan chức năng đang chờ lên tiếng.

Nguồn: thanhnien

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала