Cuộc du ngoạn đến “Thành phố cô dâu” (Video)

© Sputnik / Maria Sibiryakova / Chuyển đến kho ảnhIvanovo
Ivanovo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ivanovo nằm ở phía đông-bắc Matxcơva được mệnh danh là "Thành phố các cô dâu". Mọi người cho rằng chính ở đây là nơi sinh sống của những cô gái đẹp nhất nước Nga.

Đã từ lâu thành phố này là trung tâm của ngành công nghiệp dệt may Nga. Chất lượng độc đáo của những sản phẩm Ivanovo không chỉ được khen ngợi trong nước mà còn nổi danh ở châu Âu.

Ivanovo nhận qui chế đô thị vào năm 1871, nhưng ngay từ thế kỷ XIV trên mảnh đất này đã xuất hiện thôn làng. Cư dân sở tại chuyên trồng lanh, cho thứ vật liệu để các nữ nghệ nhân Ivanovo cho ra đời sản phẩm vải dệt tay. Đến giữa thế kỷ XIX, Ivanovo trở thành thủ đô dệt may của toàn xứ Nga: trong thành phố xuất hiện những dàn xa quay lớn kéo sợi, rồi nhà máy dệt và xưởng may. Đó là nơi làm việc tập hợp hàng nghìn phụ nữ trẻ khéo tay. Kể từ đó Ivanovo được vinh danh là "Thành phố cô dâu". Lịch sử phong phú và vẻ vang của ngành công nghiệp dệt may địa phương được tái hiện qua bộ hiện vật trong Bảo tàng Vải Ivanovo, giới thiệu hơn nửa triệu mẫu các thể loại vải.

Viện Bảo tàng độc đáo tọa lạc trong khu dinh thự từng thuộc sở hữu của nhà tư bản công nghiệp Ivanovo nổi tiếng, mạnh thường quân kiêm nhà sưu tập Dmitry Burylin. Suốt đời mình, ông say mê thu thập những hiện vật quí hiếm, lạ lùng. Có mọi thứ trong bộ sưu tập của ông: những đồng tiền xu, sách, tượng thánh, tranh vẽ, đồng hồ, ống tẩu hút thuốc. Giống như nhân vật huyền thoại Indiana Jones, Burylin từng đi qua nửa vòng thế giới để săn lùng di vật thời cổ đại. Một trong những "điểm nhấn" trong bộ sưu tập của ông là xác ướp vị Pharaoh, đưa về đây từ Ai Cập. Năm 1912 Burylin định thăm nước Mỹ và đã mua một tấm vé trên con tàu "Titanic". May mắn thay, ông ra bến chậm nên đã lỡ chuyến đi trên con tàu định mệnh sau đó chìm dưới đáy đại dương vì va phải tảng băng trôi.

Dần dần qua năm tháng bộ sưu tập đã chứa đầy dinh thự của Burylin. Khi ấy nhà mạnh thường quân đã bỏ tiền xây dựng một tòa nhà lớn đẹp đẽ theo phong cách Phục hưng Italy, nơi lưu giữ tất cả những hiện vật quí hiếm. Vì thế, tại Ivanovo xuất hiện Bảo tàng Công nghiệp và Nghệ thuật, mà cánh cửa luôn mở rộng chào đón mọi khách thăm. Một phần bộ sưu tập của Burylin đã được trưng bày tại cuộc Đấu Xảo quốc tế ở Paris. Người Pháp đã đề nghị những khoản tiền kếch xù đổi lấy các hiện vật, nhưng nhà mạnh thường quân xứ Nga dứt khoát từ chối và nói rằng: "Bộ sưu tập này không thuộc về tôi, mà là sở hữu của nước Nga". Burylin đã tặng lại tất cả cho quê hương ông. Để ghi nhớ công lao của người đồng hương đặc biệt, cư dân Ivanovo nhất trí gọi cơ sở này là Bảo tàng Dmitry Burylin.

Ở "Thành phố của các cô dâu" không ít danh thắng kỳ lạ, trong đó có các di tích kiến trúc. Vào đầu những năm 1930, nhóm công nhân Ivanovo gửi tới các kiến trúc sư Matxcơva nổi tiếng một yêu cầu khác thường: hãy kiến thiết trong thành phố của họ một tòa nhà chưa từng có ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới. Hiển nhiên đây chẳng phải là nhiệm vụ giản đơn, nhưng ý tưởng của những người thợ yêu mến thành phố quê hương đã khiến các kiến trúc sư thích thú và họ quyết định xây dựng "ngôi nhà-con tàu" đáng kinh ngạc, một kiệt tác của nghệ thuật kiến trúc trường phái tiền phong. Một bên mặt tiền tòa nhà có dáng cong như hình mũi tàu rẽ sóng, còn mạn lái là tòa tháp 8 tầng cao. Tầng trệt lắp kính trong suốt khiến "con tàu" dường như tách biệt với mặt đất. Phòng trưng bày có những ban-công lớn với tay vịn bằng kim loại như boong tàu, còn có cả những ban-công nhỏ hơn được kiến tạo mô phỏng dãy xuồng cứu sinh.

Còn có một kiệt tác đặc sắc nữa của chủ nghĩa cấu trúc xô-viết là "ngôi nhà —móng ngựa". Hình thức của nhà hoàn toàn xứng với tên gọi. Trong những năm 1930 ngôi nhà lạ thường này thuộc về Cơ quan An ninh Quốc gia Liên Xô. Có ý kiến khẳng định rằng công trình xây dựng phức tạp hình cong bán nguyệt này là một pháo đài đích thực. Từ tòa nhà tỏa ra các hướng khác nhau đều có những căn phòng kéo dài chạy ngầm dưới đất. Phần lớn phòng hầm từ lâu đã phủ đất, vì thế không một ai biết đường ngầm dẫn đi đâu và ẩn chứa những bí mật gì. Hiện nay "tòa nhà móng ngựa" hóa thân thành nhà chung cư bình thường. Chẳng hề còn lại bất kỳ dấu tích nào của quá khứ "pháo đài kiên cố" bí ẩn của cơ quan an ninh xô-viết.

Tại Ivanovo có vô số ngôi nhà đáng ngạc nhiên, những bảo tàng thú vị và di tích lịch sử tuyệt diệu. Vì vậy "Thành phố cô dâu" đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn nhất, điểm đến cuốn hút nhiều khách thăm nhất ở nước Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала