Bà Zakharova đã bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian rằng Nga "chiếm đoạt" chiến thắng IS.
Maria Zakharova, trong bài viết của cô trên trang Facebook, trích dẫn đoạn hội thoại từ cuốn tiểu thuyết "Trái tim của con chó" của Mikhail Bulgakov như sau:
— Từ đâu mà ông có vết sẹo trên trán? Ông cố gắng giải thích cho quí bà đây biết, Philip Philipovich hỏi ngọt xớt.
Sharikov liều mạng trả lời:
— Trên các mặt trận của Kolchak tôi đã bị thương đấy, — hắn sủa.
— Thôi đi! — Philip Philipovich quát.
"Các bạn ơi, hãy thôi đi! Thành tựu của các bạn là Iraq, Lybia và Afghanistan nhé. Hãy đi mà tự hào với chúng", — Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã viết.
Trước đó Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ trích hoạt động của liên minh Quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Syria.
"Trong vòng ba năm tồn tại, liên minh chỉ mới đạt được kết quả đầu tiên trong cuộc chiến chống lại IS ở Syria — đó là việc phá hoại thành phố Raqqah cùng các thường dân đang sống ở đó", — tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết.