Tác giả lưu ý rằng những người tham gia "cuộc thi" sẽ muốn "lên án việc sử dụng doping một cách có hệ thống" trên phương án cờ của họ, nhưng Smith đề nghị không sử dụng các ống tiêm chích bị gạch chéo và khẩu hiệu kiểu như "Hãy nói không".
Theo nhà báo này, một lựa chọn tốt cho lá cờ của vận động viên Nga có thể là màn hình kiểm tra chất lượng hình ảnh được BBC sử dụng. Đó là một bé gái chơi cờ ca-rô với một chú hề "kinh khủng". Theo Smith, bức tranh sẽ "cho cảm giác tạm dừng vì có lỗi".
Một lựa chọn khác không tồi, Smith viết, sẽ là tấm chăn vải sọc kiểu Scotland — nó làm cho ý tưởng "bao trùm" trừng phạt lên các vận động viên sẽ ấm áp hơn.
"Đừng quên, đó là Thế vận hội mùa Đông, và nó thường rất lạnh. Đặc biệt là khi bạn không hoàn toàn tỉnh táo", — tác giả này châm biếm.