Đi xe đạp trong không khí lạnh -40 độ C: chuyến hành trình của du khách Pháp qua Siberia

© REUTERS / Ilya Naymushin Krasnoyarsk, Nga
Krasnoyarsk, Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Never Never" - ông Yves Chaloin, người Pháp, gọi như vậy chuyến du lịch bằng xe đạp ở vùng Siberia vào mùa đông.

Bất chấp thời tiết lạnh bất thường, du khách Pháp quyết định đi xe đạp qua Đông Siberia. Yves không ngại thử thách bản thân. Trong cuộc phỏng vấn với  Sputnik, ông nói về tình cảm yêu mùa đông Siberia, về những tình huống không lường trước được mà ông phải đối mặt và đưa ra lời khuyên cho những du khách khác sẽ đi qua vùng này.

Vào ngày 1 tháng 12, ông Yves Chaloin, 61 tuổi, người Pháp từ Maurienne, đã bắt đầu cuộc hành trình mà ông đã mơ ước từ lâu: 3.200 km xuyên qua một trong những vùng lạnh nhất thế giới vào mùa đông. Theo dự đoán, chuyến thám hiểm phải kéo dài hai tháng rưỡi: hành trình đi từ Yakutia đến thành phố Magadan trên bờ biển Okhotsk.

Nước Nga đã quyến rũ Yves vào năm 2012, khi ông thực hiện chuyến du lịch từ Đông sang Tây vào mùa hè, và du khách Pháp quyết định trở lại đây vào mùa đông.

"Siberia là một vùng độc đáo và, tất nhiên, là một trong những địa điểm du lịch khắc nghiệt nhất. Đây là vương quốc băng đá tuyệt vời. Cái tên Siberia luôn kích thích trí tưởng tượng cho tôi", — khách du lịch thú nhận trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Vào mùa đông nhiệt độ ở Cộng hòa Sakha, vùng Đông Siberia, giảm xuống —65 °. Đây chắc chắn là một thách thức, nhưng, Yves vẫn cảm thấy tốt.

"Chuyến du lịch vào mùa đông là rất khó khăn về mặt kỹ thuật. Mọi thứ đơn giản đều trở nên phức tạp. Nhưng, nhờ đó chuyến đi là thú vị hơn, ngoài ra tôi rất thích chiêm ngưỡng cảnh đẹp".

Phong cảnh thiên nhiên Siberia thậm chí còn rực rỡ hơn vào mùa đông.

Dù thời tiết lạnh giá, Yves đã nhận được sự tiếp đón nồng ấm từ người dân địa phương. Ông nhớ "các bà đứng đầu trường mẫu giáo" đã chờ đợi ông ở lề đường để "cho ông ăn cơm trong nhà ấm".

Tuy nhiên, khí hậu khắc nghiệt gây ra nhiều khó khăn: xăm xe đạp đã bị thủng 10 lần. Do những "vấn đề kỹ thuật" ông phải từ bỏ ý tưởng dừng chân tại Oymyakon, nơi sinh sống lạnh nhất trên thế giới.

"Khi nhiệt độ xuống dưới —40 C° tôi không thể sửa chữa trục trặc giữa đường… Tôi phải "đi nhờ xe" để vận chuyển chiếc xe đạp đến địa điểm gần nhất (quán cà phê, ngôi làng…). Nhưng, trên đoạn đường mà tôi đang đi không có ai cả! Gặp trục trặc ở đây là rất nguy hiểm: bạn có thể bị lạnh cóng ", — ông Yves nói.

Băng giá gây hại không chỉ cho xe đạp.

"Rất khó để bảo vệ khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt, trong thời tiết rét lạnh khủng khiếp. Mặt nạ ấm bị đóng băng, lông mi đóng băng dính chặt vào nhau, và tôi hầu như không thấy gì", — du khách Pháp nói tiếp.

Thế giới sốc vì băng giá Yakutsk - Sputnik Việt Nam
-60°C và lạnh hơn: Thế giới sốc vì băng giá Yakutsk (Video, ảnh)
Yves khuyên các du khách khác đi theo hành trình này nên chuẩn bị kỹ cả về sức khỏe lẫn vật chất. Ông hài lòng với chất lượng của thiết bị và quần áo mùa đông mà ông đã mua ở Yakutsk và khuyên những người khác nên mua sắm mọi thứ cần thiết tại chỗ.

"Ở đây không nên mua sản phẩm tiếp thị, nên mua quần áo hợp thời. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ mình khỏi cái lạnh, chứ không phải ăn mặc hợp mốt. Ngoài ra, quần áo mùa đông không quá đắt ở đây".

Cuộc hành trình của Yves Chaloin là chủ đề của bộ phim mà đạo diễn Cédric Bejeanin đang dựng. Bộ phim tài liệu về cuộc đời của một người đi xe đạp có cùng tên với chuyến du lịch qua Siberia — "Never Never".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала