Tuyển Việt Nam ngược dòng xuất thần vào tứ kết futsal châu Á 2018 (Video)

© Ảnh : AFCĐội tuyển Việt Nam càng chơi càng hay và giành quyền vào tứ kết giải vô địch châu Á 2018.
Đội tuyển Việt Nam càng chơi càng hay và giành quyền vào tứ kết giải vô địch châu Á 2018. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các bàn thắng của Đức Tùng, Đức Hòa và Đắc Huy trong hiệp 2 đã giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng kịch tính, qua đó đánh bại chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa 3-1, giành quyền vào tứ kết ở vị trí nhất bảng A.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bahrain thắng Malaysia với tỷ số tương tự 3-1 và cùng đội tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Cả hai đội bước vào trận đấu đều với tinh thần quyết tâm cao, thể hiện khát khao giành chiến thắng, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2019 - Sputnik Việt Nam
VFF nhận 2 đề cử giải thưởng năm 2017 của AFC

Sau một số tình huống dứt điểm có phần nôn nóng, khi hiệp 1 chỉ còn 40 giây, Huang Po Chun bằng cú sút xa căng đưa chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa vươn lên dẫn trước 1-0.

Trận đấu tiếp tục diễn ra sôi nổi trong hiệp 2 và sự kiên trì trong tấn công của đội tuyển Việt Nam cuối cùng đã được đền đáp.

Đức Tùng với cú sút vào góc cao khung thành Đài Bắc Trung Hoa gỡ hòa 1-1 (29') và chỉ 1 phút sau đó, tỷ số là 2-1 cho đội tuyển Việt Nam bằng tình huống ghi bàn của Đức Hòa.

Bị dẫn bàn, Đài Bắc Trung Hoa chọn lối đá tấn công tổng lực ở những phút cuối trận nhưng chính việc họ dâng cao đội hình đã phải trả giá.

Đắc Huy đưa bóng vào lưới trống khi toàn bộ đội hình Đài Bắc Trung Hoa đã dâng cao để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận tứ kết vào lúc 18h00 ngày 8/2 sẽ là Uzbekistan, nhì bảng B.

"Tôi muốn dành lời khen ngợi các cầu thủ chủ nhà và HLV Adil Amarante, mặc dù họ không có giải đấu chuyên nghiệp nhưng vẫn có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Phong độ của họ đã cải thiện nhiều so với ASIAN Indoor Games 201. Trong hiệp 1, các học trò của tôi khá căng thẳng và gần như không tìm được khoảng trống nơi hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa. Tôi thậm chí không nhận ra được đội bóng của mình và trong giờ nghỉ tôi đã nhắc nhở các cầu thủ rằng đã đến lúc phải dốc sức mình chiến đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Từng chút một, chúng tôi đã tìm lại được nhịp điệu trong lối chơi và có bàn thắng đầu tiên. Sau bàn thắng đó, chúng tôi chơi tốt hơn nữa. Thật không may là đội trưởng của đội bị chấn thương. Uzbekistan là một đối thủ mạnh, một trong những ứng cử viên vô địch nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với tinh thần chiến binh trong trận tứ kết", HLV Miguel Rodrigo của đội tuyển Việt Nam khẳng định.

Nguồn: thethaovanhoa

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала