Nghệ thuật và sứ mệnh quân sự cùng hòa hợp: Dàn hợp xướng vùng Primorye nổi tiếng nhờ đâu?

© Sputnik / Vitali Ankov / Chuyển đến kho ảnhquân nhân vùng Primorye
quân nhân vùng Primorye - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bạn nghĩ rằng những người lính Nga chỉ biết tham gia diễn tập quân sự thôi sao? Video ghi lại màn trình diễn thánh ca ấn tượng của Lữ đoàn súng trường tự động đang “làm mưa làm gió” trên các trang mạng xã hội.

Chỉ huy dàn hợp xướng Arthur Akhuba đã có những chia sẻ với Sputnik về đam mê riêng của mình.

"Đối với nhiều người, thật khó tưởng tượng được các bài hát về Lễ Phục Sinh Công giáo lại được trình diễn bởi một dàn hợp xướng quân đội. Tuy nhiên, các ca khúc tôn giáo thiêng liêng (thánh ca) đóng vai trò rất lớn trong danh sách tiết mục của dàn hợp xướng số 60 Lữ đoàn súng trường tự động đã được tặng Huân chương Cờ đỏ vùng Primorye", người chỉ huy đoàn nghệ thuật thánh ca Arthur Akhuba nói với Sputnik.

"Trong Thánh nhạc, tôi thấyđược vẻ đẹp thuần khiết thực sự, lòng chân thành, sự khao khát hoàn thiện tinh thần và nhân cách của mình. Đó là thứ âm nhạc tinh thần khiến chúng ta suy nghĩ về những điều còn nằm trong ranh giới ".

"Tôi luôn rất ngưỡng mộ các tác phẩm của những bậc thầy Thánh nhạc thời Phục hưng như Josquin Despres, J.P. de Palestrina, Orlando Lasso, Thomas Tellis và Luis de Victoria và nhiều người khác nữa. Và dĩ nhiên tôi không thể không đề cập đến bậc thầy thiên tài của dòng nhạc baroque, J.S. Bach, loại nhạc mà tôi thực sự yêu thích ".

Ngoài các kiệt tác của các nhà soạn nhạc vĩ đại phương Tây, đoàn nghệ thuật quân đội còn trình diễn dòng nhạc tinh thần Nga: các tác phẩm của Sergei Rachmaninov, Pavel Chesnokov, Piotr Tchaikovsky, Vasily Kalinnikov và Vladimir Fineer.

Được thành lập cách đây năm năm, dàn hợp xướng đã thu hút sự quan tâm chú ý trên các mạng xã hội, nhờ việc đăng tải các đoạn video trình diễn các bài Thánh ca The Cherubikon, hay Cherubic Hymn — Bài hát của Thiên Thần, bản nhạc lễ dùng trong các thánh lễ Chính Thống Giáo và Công Giáo.

"Năng lượng và tài năng của họ dâng hiến cho sứ mệnh hòa bình! Tôi tôn kính những người quân nhân ấy",

"Nước mắt tôi cứ trào ra, những người trẻ này thật vĩ đại",

"Thật thiên tài! Quả là tuyệt vời!". Đó là một vài đánh giá bình luận của người dùng Internet khi xem các phần trình diễn.

"Mỗi tác phẩm của chúng tôi — là hàng tháng trời luyện tập, và chúng tôi như gửi gắm cả linh hồn vào từng câu từ, nốt nhạc".

Trước khi trở thành một quân nhân, người nhạc công đã đi hát trong nhiều nhà thờ Chính thống Giáo và Nhà thờ Công giáo St. Catherine ở St. Petersburg, một trong những nhà thờ Công giáo cổ nhất ở Nga. Nhưng hầu hết năm thành viên của đoàn đều không có kinh nghiệm về hát các thể loại nhạc tôn giáo, cũng như không được đào tạo chuyên nghiệp về âm nhạc.

"Cứ mỗi năm những người lính lại trở về nhà để tích lũy kinh nghiệm trong suốt một năm ấy, và chúng tôi lại phải chia tay nhau, và lại bắt đầu quá trình tìm kiếm những tài năng mới trong số những người gia nhập lữ đoàn. Mỗi lần như thế, đây là một cú sốc lớn cho toàn đoàn và thường mất 3-4 tháng, trước khi chúng tôi có thể khỏa lấp được sự thiếu hụt các giọng ca và bắt đầu những hành trình xa hơn".

Các nghệ sĩ cũng thể hiện rất nhiều khúc tráng ca từ thời Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945), các bài hát dân gian Nga và thậm chí đã học được một bản hùng ca yêu nước Ấn Độ vào dịp diễn tập chung giữa hai nền quân đội Nga-Ấn "Indra 2016" và "Indra 2017" diễn ra ở Vùng Viễn Đông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала