Hôm nay, Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án 2 tử tù vượt ngục

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamPhiên tòa xét xử đại án tham nhũng ở Hà Nội
Phiên tòa xét xử đại án tham nhũng ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lợi dụng đêm mưa bão, quản giáo lơ là, 2 tử tù tháo cùm, dùng đinh vít buộc bàn chải đánh răng thay nhau khoét tường buồm giam để tẩu thoát.

Dự kiến sáng nay (8/5), TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Lê Văn Thọ (tức Thọ "Sứt", 38 tuổi, trú Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú ở Hà Nội) về tội Trốn khỏi nơi giam. Hồi tháng 9/2017, Thọ và Tình từng trốn khỏi trại giam T16 của Bộ Công an nhưng không lâu sau thì bị bắt trở lại.

Liên đới trách nhiệm có 4 bị cáo khác Nguyễn Thị Phương Lan (24 tuổi, bạn gái Thọ "sứt"), Nguyễn Văn Hạnh (46 tuổi), Nguyễn Văn Việt (33 tuổi), Nguyễn Văn Ba (29 tuổi, đều là người thân của Tình). Họ bị truy tố về tội Che giấu tội phạm theo Điều 389 BLHS.

Khoét tường vượt ngục bằng đinh vít 

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Thọ và Tình bị tuyên tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Quá trình chờ xét kháng cáo xử phúc thẩm, cả 2 được giam chung trong 1 phòng tại Khu D, Trại tạm giam T16 Bộ Công an (Thanh Oai, Hà Nội).

Quá trình ở đây, Thọ tìm cách tháo cùm chân bằng gỗ, đục khoét tường trại giam. Ngày 10/7/2017, Thọ rủ Tình cùng lên kế hoạch vượt ngục và nói bản thân đã nắm sơ đồ trại giam.

Thực hiện kế hoạch, trong lúc được quản giáo mở cùm chân để sinh hoạt cá nhân, Thọ và Tình lấy 2 chiếc đinh vít bằng sắt trên tường trong gian đề đồ làm vật khoét tường. Sau đó, cả hai dùng kem đánh răng, giấy vệ sinh bịt kín lỗ đinh vít để không bị phát hiện.

Khoảng đầu tháng 9/2017, đoán biết Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên hai tử tù cùng nhau bỏ trốn lúc nửa đêm.

Cả hai tính toán thời gian bỏ trốn ra khỏi buồng giam vào khoảng 22h để kịp thoát ra ngoài trước khi trời sáng.

Thọ nói với Tình rút sợi chỉ khăn mặt để cưa mảnh nhựa từ nắp hộp cơm làm chìa khóa mở cùm chân của Tình.

Quản giáo bỏ vọng gác

Vào lúc 16h30 chiều 10/9, Thọ "sứt" lấy chiếc quần đùi, vỏ hộp bánh kẹo che tầm quan sát của camera trong buồng giam, sau đó xoáy chốt sắt rút chân ra khỏi cùm.

Sau khi mở khóa cho mình, Thọ dùng chìa khóa tự chế mở cùm cho Tình rồi xé chăn buộc thành 2 đoạn dây khoảng 10m để đu qua tường bao.

Tình lấy nylon buộc đinh vít vào bàn chải đánh răng để khoét tường còn Thọ đập tường cho bong lớp vữa để việc khoét tường được thực hiện nhanh hơn. Số vôi, vữa được hai tử tù vét đổ vào bồn cầu.

Đến 22h25 cùng ngày, khi loa phát thanh ngừng phát, các phạm nhân đã đi ngủ, Thọ và Tình cầm theo 2 sợi dây kết từ chăn, túi quần áo chui qua lỗ tường ra ngoài.

Hai tử tù đi qua khu bếp lấy chiếc móc nồi bằng sắt buộc vào đầu dây đã chuẩn bị trước để móc vào hàng rào thép gai. Thọ cầm theo xẻng, búa đào phá chân hàng rào lưới thép B40 ngăn với chân tường bao trại giam.

Trong lúc đang đào tẩu, phát hiện thấy cảnh sát đi tuần và ngồi trên chòi gác C nên hai tử tù nấp vào bụi cây.

Đến 3h sáng 11/9/2017, lợi dụng lúc cán bộ trực tại chòi gác bỏ vị trí, Tình dùng áo trùm lên camera rồi cùng đồng phạm vượt tường ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, có tiền, quần áo, xe máy từ người thân, Tình đi lên Sơn La, còn Thọ "sứt" tẩu thoát theo hướng Quảng Ninh.

Trước khi bị bắt vào chiều 16/9/2017, Thọ đã nhiều lần gặp, liên lạc với bạn gái Nguyễn Thị Phương Lan tại Hải Dương. Tình cũng bị bắt rạng sáng hôm sau tại Hòa Bình./.

Nguồn: vov

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала