"Chúng tôi đã cung cấp sức lực cho tiền tuyến"

© Ảnh : Lilia IvanovaСụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva
Сụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trước thềm Ngày Chiến thắng, cụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva, người đã làm việc vất vả ở hậu phương trong những năm chiến tranh, đã tròn 91 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, cụ bà tâm sự về những khó khăn gian khổ mà những người dân Liên Xô đã trải qua trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chống phát xít Đức.

© Ảnh : Lilia IvanovaСụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva
Сụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva  - Sputnik Việt Nam
Сụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva

Bà đã sinh ra và học trung học tại một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Kuban, vùng Stavropol, phía nam châu Âu của Nga. Khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bùng nổ vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, Lilia đã tốt nghiệp lớp tám trường trung học.

© Ảnh : Lilia IvanovaLilia Ivanova
Lilia Ivanova - Sputnik Việt Nam
Lilia Ivanova

Đến cuối năm đó, tất cả các chàng trai trong lớp học đều ra mặt trận chiến đấu, còn các cô gái cùng với những người nông dân đã được gửi đến ngoại ô Stavropol để đào các chiến hào. Khi phát xít Đức không kích Stavropol, các máy bay đã bay rất thấp và bắn vào những cô gái đang đào chiến hào. Cụ bà Lilia Nikolayevna hồi tưởng lại, các cô gái đã thấy rõ những kẻ phát xít trong cặp kính khổng lồ bắn vào họ và cười vui.

© Ảnh : Lilia IvanovaLớp học của Lilia Ivanova
Lớp học của Lilia Ivanova  - Sputnik Việt Nam
Lớp học của Lilia Ivanova

"Bốn cô gái đã bị giết, tám người bị thương. Nhưng chúng tôi không sợ hãi và không bỏ công việc của mình cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ", — bà nói.

Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
“Trung Đoàn Bất Tử” được tổ chức lần thứ hai tại Việt Nam

Mấy ngày sau đó bọn phát xít đã chiếm ngôi làng này. Khi đó chúng đã bắn rơi một chiếc máy bay trinh sát của Liên Xô. Các chàng trai trong làng đã tìm thấy nữ phi công bị thương ở cả hai tay và cứu được cô này, Lilia Nikolayevna hồi tưởng lại.

"Họ đã chăm sóc cô ấy va điều trị các vết thương, ăn cắp thuốc của người Đức. Sau khi chữa lành các vết thương, cô ấy đã quay trở lại chiến trường, và sau chiến tranh đã đến ngôi làng của chúng tôi. Nhưng,  các chàng trai đó không còn sống nữa. Tất cả họ đã hy sinh trên mặt trận".

© Ảnh : Lilia IvanovaLớp học của Lilia Ivanova
Lớp học của Lilia Ivanova  - Sputnik Việt Nam
Lớp học của Lilia Ivanova

Trong ngôi làng quê hương của người chồng, cụ bà Lilia Nikolaevna nói, 27 người dân địa phương, kể cả phụ nữ và trẻ em, bị bọn phát xít chôn vùi dưới

lòng đất.

Các thành viên tham gia hành động “Trung đoàn Bất tử” và lễ hội kỷ niệm ở Seoul, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
“Không ai bị quên lãng, không cái gì bị lãng quên”: “Trung đoàn Bất tử” ở các nước

Đứa con gái 6 tuổi của người chỉ huy đội du kích địa phương đã ăn mặc xấu xí làm ra vẻ đi ăn xin, nhưng trên thực tế tìm vị trí của kẻ địch trong khu vực.

"Khi đó đứa bé chưa biết đọc chưa biết viết. Nhưng, khi nhìn thấy một chiếc xe tăng, nó đã chuyển một hạt đậu từ túi này sang túi khác. Nếu thấy một khẩu súng, thì chuyển hạt ngô. Nếu thấy ba lính Đức, đã dùng ba hạt hướng dương. Sau đó bé gái dũng cảm, chiến sĩ trinh sát nhỏ tuổi đã báo cáo cho đội du kích".

© Ảnh : Lilia IvanovaСụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva
Сụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Сụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva

Bé gái đã thực hiện công việc này trong thời gian sáu tháng. Sau chiến tranh, cô đã được tặng huy chương "Thành viên Du kích quân trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại".

Trước khi rút khỏi làng, bọn phát xít đã đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh, còn những người sống sót bị cưỡng ép đi Đức. Trên đường đi, nhiều người đã chết vì đói và lạnh.

© Ảnh : Lilia IvanovaCác sinh viên Cuba của Lilia Ivanova
Các sinh viên Cuba của Lilia Ivanova - Sputnik Việt Nam
Các sinh viên Cuba của Lilia Ivanova

Sau khi Hồng quân giải phóng làng quê của Lilia Nikolaevna, cô bắt đầu làm việc trong trại tập thể, sau đó vào trường Đại học Sư phạm. Nữ sinh viên Lilia đã đón mừng Ngày Chiến thắng.

© Ảnh : Lilia IvanovaCác sinh viên Cuba của Lilia Ivanova
Các sinh viên Cuba của Lilia Ivanova - Sputnik Việt Nam
Các sinh viên Cuba của Lilia Ivanova

"Sáng ngày 9 tháng 5, chúng tôi đã nghe hàng loạt tiếng súng. Nhìn qua cửa sổ của ký túc xá, chúng tôi đã thấy các bạn trai của chúng tôi đang chạy và bắn súng ngắn. Khi họ đến với chúng tôi, tất cả mọi người đều ôm nhau khóc và nói: "Cuộc chiến đã kết thúc, chiến tranh kết thúc, bây giờ chúng ta có thể sống". Đây là hồi tưởng của tôi về Ngày Chiến thắng 9/5 năm 1945", — cụ bà Lilia nói.

© Ảnh : Lilia IvanovaСụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva
Сụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Сụ bà Lilia Ivanova, cựu chiến binh danh dự của Matxcơva
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала