Nạn nhân kể với cảnh sát rằng kẻ "nã súng" chính là con chó của anh ta. Remme nằm trên đi văng và chơi đùa với thú cưng. Khẩu súng nằm trong bao da đeo trên thắt lưng của người này. Con chó đã khéo léo lôi được khẩu súng ra, mở khóa nòng và nhấn cò. Viên đạn bắn trúng vào chân ông chủ.
Richard Remme continues recovering from his injury after his dog "shot him" yesterday… https://t.co/A4Ti33MMlN pic.twitter.com/7TBSuPsb30
— The Messenger (@Messenger_News) 10 мая 2018 г.
Vết thương không quá nghiêm trọng. Remme chỉ nhận ra sự bất thường khi thấy vết máu trên sàn nhà.
"Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện như vậy. Từng có trường hợp khi súng bị rơi xuống đất và cướp cò, nhưng còn chó bắn súng thì thật hy hữu", — báo dẫn lời ông Roger Porter, cảnh sát trưởng tại Fort Dodge.
Các chuyên viên thực thi pháp luật đồng ý rằng phát súng là ngẫu nhiên. Cảnh sát cũng lưu ý rằng người đàn ông bị thương có đủ giấy phép cần thiết để mang và tàng trữ vũ khí.