"Mũ bảo hiểm trắng" không cho phép người cha đến gần đứa trẻ bị thương vì ảnh tuyên truyền

© AP Photo / Aleppo Media Centercậu bé được gọi là "biểu tượng đau khổ của Aleppo"
cậu bé được gọi là biểu tượng đau khổ của Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong suốt 40 phút, "Mũ bảo hiểm trắng" đã không bắt tay vào việc điều trị cho cậu bé Syria, hình ảnh của em trong vụ đánh bom Aleppo phổ biến khắp thế giới, - tuyên bố như vậy được vị linh mục Anh giáo Andrew Ashdown đưa ra, theo tin tức của báo The Times.

Theo  lời vị linh mục, bất chấp thái độ hoàn toàn không hài lòng của  người cha, đại diện của tổ chức này trong suốt thời gian chỉ chụp ảnh, quay phim đứa trẻ, sau đó sử dụng những hình ảnh này cho  công tác tuyên truyền chống chính phủ Bashar al-Assad. Như ông Ashdown giải thích, "Mũ bảo hiểm trắng" quay phim Omran Daqneesh ngay sau khi anh trai của em tử nạn. Như lời linh mục mô tả: cậu bé "đã bị thương, phủ đầy bụi và đang ở trong  trạng thái sốc".

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao: Phe đối lập Syria đe dọa gia đình em bé "biểu tượng sự đau đớn của Aleppo"

Như tờ  báo lưu ý, linh mục Andrew Ashdown, người bị chỉ trích vì những chuyến đi thường xuyên đến thăm Syria và bị cáo buộc theo đuổi chính sách nhân nhượng đối với chính phủ Syria. Ông nói rằng những người thuộc tổ chức "Mũ bảo hiểm trắng", được tài trợ bởi chính phủ Anh và thậm chí được đề cử cho giải Nobel Hòa bình, thực chất là chiến binh.

""Mũ bảo hiểm trắng"-  là chiến binh. Sau đó, các phương tiện truyền thông quốc tế đã đề nghị cho người cha 1000 USD để ông nói rằng ông chống lại chính phủ Syria. Gia đình không bao giờ ủng hộ phiến quân, và ông đã từ chối nhận tiền",- Ashdown cho biết.

© REUTERS / Mahmoud RslanOmran Daqneesh
Omran Daqneesh - Sputnik Việt Nam
Omran Daqneesh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала