Nam sinh hé lộ tình tiết bất thường vụ án nữ sinh bị bóp cổ, hãm hiếp

© Fotolia / Oran Tantapakulnữ sinh Nhật Bản
nữ sinh Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo lời kể của Mạnh, nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra, sau khi về phòng, anh cùng hai người bạn tắt điện, mở toang cửa sổ để theo dõi phòng bên cạnh.

Sáng 6/6, bên trong căn nhà bốn tầng trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), nơi nữ sinh viên Đặng Thị Cẩm T. bị cưỡng bức, sát hại dã man tĩnh lặng không còn một bóng người.

Tội phạm - Sputnik Việt Nam
Lời khai rùng mình của nghi phạm máu lạnh sát hại, cưỡng hiếp nữ sinh

Hàng xóm cho biết, hai ngày nay, những người thuê trọ ở đây đã chuyển đi nơi khác.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (20 tuổi, quê Thái Bình — người nhặt được chiếc điện thoại của Cẩm T.) đến lấy những túi đồ cuối cùng trên phòng của mình ở tầng 3. Do không có chìa khóa, anh phải đứng đợi bạn ngoài cổng.

Chia sẻ với PV, anh Mạnh kể, khoảng 20h ngày 3/6, anh và hai người bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm, uống trà đá.

Đến khoảng 22h, khi về nhà, anh Mạnh thấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus rơi ở cầu thang tầng 3, bên cạnh có vài mẩu gạch vụn và một chiếc dép lê.

© Ảnh : Hoàng An/Trí Thức TrẻAnh Nguyễn Văn Mạnh trao đổi với phóng viên.
Anh Nguyễn Văn Mạnh trao đổi với phóng viên.  - Sputnik Việt Nam
Anh Nguyễn Văn Mạnh trao đổi với phóng viên.

"Ban đầu, tôi nghĩ chiếc điện thoại của ai đó trong nhà để rơi, định đi gõ cửa các phòng để hỏi. Tuy nhiên, sau đó, tôi cầm về phòng và nghĩ nếu ai mất, họ đi tìm thì tôi sẽ trả", Mạnh nói.

Nữ sinh xấu số. - Sputnik Việt Nam
Mong ước dang dở của nữ sinh trường sân khấu điện ảnh bị sát hại
Theo lời kể của Mạnh, khi vào nhà vệ sinh chung tại tầng 3, Mạnh thấy chiếc balo đặt trên bồn cầu. Khi mở ra xem, Mạnh thấy có tập tài liệu hồ sơ mang tên Nguyễn Anh Tú (thanh niên thuê phòng bên cạnh).

Lúc này, anh bắt đầu nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra trong phòng của thanh niên sống khép kín, chẳng bao giờ giao tiếp với ai.

Do đó, Mạnh nói, sau khi về phòng, anh cùng hai người bạn tắt điện, mở toang cửa sổ để theo dõi phòng bên cạnh nhưng không hề có động tĩnh gì.

"Khoảng 1h sáng ngày 4/6, tôi chạy sang gõ cửa phòng Tú rồi chạy về phòng mình đóng cửa lại để theo dõi xem anh ta có ra khỏi phòng không. Lát sau thấy Tú mở cửa, tôi quay ra hỏi: ‘Chiếc dép với ba lô trong nhà vệ sinh là của anh à?…', anh ta chối bảo không phải nhưng sau đó lại nhận: "Ừ, đồ của anh đấy, nãy anh để quên'.

Nói xong, anh ta quay về phòng trong tình trạng hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại", Mạnh kể.

Anh Mạnh cũng cho biết, phòng Tú từ thời điểm đó lúc nào cũng kín mít, không bật điện. Nhiều lần Mạnh định sang gõ cửa phòng xem bên trong có gì không nhưng anh lại ngại bởi, nếu không có gì thì sẽ mất lòng người hàng xóm.

"Lúc Tú mở cửa ra ngoài, anh ta cũng không hỏi đến chiếc điện thoại. Suốt buổi tối từ lúc tôi nhặt được chiếc điện thoại đến khi đi ngủ chỉ có một tin nhắn duy nhất gửi đến với nội dung "em đang ở đâu" của nick Pa Pi", anh nói.

Cả đêm đó, Mạnh không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ căn phòng của Tú. Sáng hôm sau, chiếc điện thoại anh cầm vẫn không có cuộc gọi đến.

Do chiếc iPhone có mật khẩu, Mạnh quyết định tháo sim lắp vào máy khác để liên lạc với người có trong danh bạ.

Anh kể rằng, khi gọi vào số máy đầu tiên có lưu là "Ông Nội" thì đầu dây kia bắt máy và hỏi lại "Anh là ai..? hỏi cháu tôi có việc gì?". Mạnh sau đó giải thích rằng, mình vừa nhặt được điện thoại, muốn tìm chủ nhân trả lại.

"Sau cuộc nói chuyện này thì cậu của T. gọi lại cho tôi và nói T. đi từ hôm qua không thấy về. Lúc đó, tôi thực sự nghi ngờ T. đang ở trong phòng bên cạnh nên nhắn tin địa chỉ cho cậu của T. tìm đến", Mạnh kể.

Theo lời Mạnh, gần trưa 4/6, anh đưa điện thoại của T. cho người bạn cùng phòng tên Đức, rồi đi làm. Khi xuống dưới sảnh tầng 1, anh thấy có chiếc xe máy lạ, hiệu Honda Vision màu đỏ để sát góc tường nhưng không nghi ngờ gì vì nghĩ đó là xe khách hàng của Studio trên tầng 4. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày thì bạn anh điện báo về ngay, trong nhà có án mạng.

Anh Lê Văn Đức (bạn cùng phòng với Mạnh) kể với phóng viên, khoảng đầu giờ chiều 4/6, cậu của T. gọi điện thoại báo đang đứng trước cửa nhà trọ nhưng không có chìa khóa vào nhà.

© Ảnh : Hoàng An/Trí Thức TrẻSáng 6/6, căn nhà xảy ra vụ án khóa cửa, bên trong không có người.
Sáng 6/6, căn nhà xảy ra vụ án khóa cửa, bên trong không có người.  - Sputnik Việt Nam
Sáng 6/6, căn nhà xảy ra vụ án khóa cửa, bên trong không có người.

"Lúc đó, tôi đang đi học, thấy cậu T. gọi điện, tôi phóng xe về ngay để mở cửa. Đi giữa đường thì có anh bạn tầng trên gọi bảo có người chết. Về đến nơi, tôi thấy chủ nhà cùng mọi người đứng ngoài cửa. Công an đã có mặt nên tôi không thể vào hiện trường", Đức nói và cho hay, nhóm anh đã lên làm việc và giao chiếc điện thoại iPhone nhặt được cho công an.

Trước đó, chiều ngày 4/6, người dân phát hiện thi thể một cô gái tại tầng 3 khu trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Nhận thông tin, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) đến khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nghi phạm gây án là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Bước đầu tại cơ quan điều tra Tú khai, tối 3/6, khi nhìn thấy Đặng Thị Cẩm T. (23 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) có ý định hỏi thuê phòng xinh xắn, anh ta nảy sinh dục vọng nên đã dùng gạch đập và bóp cổ nữ sinh này lôi vào phòng, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, Tú ngủ qua đêm, đến khoảng 14h30' ngày 4/6, anh ta lấy ví nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Theo: Trí Thức Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала