Nghỉ phép như Pablo Escobar

© Ảnh : Drop Bear HostelDrop Bear Hostel
Drop Bear Hostel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại thành phố Santa Marta, nằm trên bờ biển Caribê của Colombia, lâu đài khổng lồ trước đây thuộc sở hữu của trùm mafia ma túy đã được chuyển đổi thành một nhà nghỉ thanh niên. Nằm trong một chốn đẹp như thiên đường, Drop Bear Hostel đã trở thành biểu tượng của đất nước đã từ giã kỷ nguyên bạo lực và sợ hãi trong quá khứ.

Bạn có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra khi sống trong một ngôi nhà mà đích thân Pablo Escobar từng qua đêm khi ông đến thăm vùng Caribê của Colombia? Nếu bạn muốn đến tham quan các nơi mà Escobar từng đến, hiện giờ việc đó đã trở thành có thể. Hostel nằm trong một tòa nhà lớn, nơi trước đây từng là hang ổ của trùm mafia ma túy.

Tòa nhà được xây dựng vào những năm 1970 có 15 phòng. Bây giờ tòa nhà này có thể chứa 80 người. Khách du lịch đến đây có thể bơi trong hồ hoặc đu đưa võng, nhâm nhi cốc tây và trò chuyện dễ chịu.

"Khi Colombia sống dưới ách mafia ma túy, ngôi nhà thuộc sở hữu những người nhập cư từ La Guajira, một trong những gia đình có ảnh hưởng lớn nhất trong số các băng đảng ma túy Caribe. Santa-Maria từng là trung tâm xuất khẩu ma túy", — ông Carlos Rocha, quản trị viên của Drop Bear Hostel nói với Sputnik Mundo.

© Ảnh : Drop Bear HostelDrop Bear Hostel
Drop Bear Hostel  - Sputnik Việt Nam
Drop Bear Hostel

Tòa nhà thực tế không bị ảnh hưởng gì mấy, toàn bộ cơ sở hạ tầng vẫn giữ nguyên như trong thế kỷ trước. Tuy nhiên, một số việc nào đó đã được thực hiện, chẳng hạn như bịt lấp các đường hầm và các kho chứa ngầm dưới lòng đất.

"Đây là một tòa nhà rất lớn, nhiều vụ bắn giết được tiến hành ở đây, và rất nhiều vụ việc mà các băng đảng buôn bán ma túy thường làm đã được thực hiện. Khi khai trương nhà nghỉ, chúng tôi được thông báo rằng mỗi lần Escobar đến Caribê ở Colombia, ông ta vẫn dừng chân lưu trú tại đây" — ông Carlos Rocha nói tiếp.

© Ảnh : Drop Bear HostelDrop Bear Hostel
Drop Bear Hostel  - Sputnik Việt Nam
Drop Bear Hostel

Colombia với lịch sử nửa thế kỷ giao tranh đẫm máu giữa quân đội, du kích và các băng nhóm tội phạm có tổ chức khác nhau đã lùi vào quá khứ. Trong nước Colombia mới, số lượng khách du lịch muốn khám phá vùng đất này đang tăng lên đáng kể.

Giờ đây du khách nước ngoài có thể quên đi thời bắt cóc, tấn công và lệnh giới nghiêm. Một đất nước mới mẻ đang chờ đón họ với vòng tay rộng mở.

"Colombia đã thay đổi ở mọi cấp độ, không chỉ đối với chính người dân Colombia. Bây giờ, trong bối cảnh gia tăng mạnh mẽ dòng chảy du lịch trên khắp đất nước, chúng tôi cần phải sử dụng tất cả những gì đã xảy ra trong lịch sử của chúng tôi" — quản trị viên nhà nghỉ cho biết.

© Ảnh : Drop Bear HostelDrop Bear Hostel
Drop Bear Hostel  - Sputnik Việt Nam
Drop Bear Hostel

Mặc dù đối với người nước ngoài, mafia ma túy là câu chuyện kỳ lạ, một cái gì đó từ TV hoặc sách vở, nhưng với nhiều người Colombia, đó là mối liên hệ thực sự của đất nước họ với một thời đã qua.

"Điều đó rất thú vị đối với khách du lịch trên toàn thế giới. Đó là chủ đề đã quyết định sự thành công của phim dài tập "Narco". Trước đây, từng có tour du lịch đặc biệt tham quan ngôi nhà này. Tuy nhiên, đây là chủ đề rất nhạy cảm đối với người dân Colombia, chúng tôi đã bỏ qua cơ sở hạ tầng để thu hút khách du lịch, cố gắng không đề cập đến chủ đề buôn lậu ma túy, trừ khi được hỏi" — ông Rocha cho biết.

© Ảnh : Drop Bear HostelDrop Bear Hostel
Drop Bear Hostel  - Sputnik Việt Nam
Drop Bear Hostel

Nhiều vị khách đã đọc hoặc xem phim rất quan tâm đến các địa điểm thần bí, nơi cách đây không lâu đã diễn ra những điều khủng khiếp thường chỉ nhìn thấy trên màn hình.

Sau khi tệ nạn buôn bán ma túy chấm dứt, nhiều gia đình đã không còn tồn tại hoặc rời khỏi đất nước. Chủ nhân của dinh thự này quyết định "giã từ quá khứ" và, giống như nhiều người Colombia khác, họ chọn cách quên đi những năm tháng đó. Ngôi nhà thoạt đầu được cho thuê, được sử dụng cho một loạt sự kiện, tuy nhiên, chi phí của duy trì bảo dưỡng tòa nhà trong tình trạng tốt là quá cao. Kết quả là, ngôi biệt thự bị bỏ trống một thời gian cho đến khi có người Úc tên là Gabriel Killeen mua lại để mở nhà nghỉ.

Để mở Hostel, khó có thể tìm được vị trí tốt hơn Santa Maria. Một mặt, đây là bờ biển Caribê. Mặt khác, bên kia thành phố là dãy Sierra Nevada hùng vĩ, với tất cả những dòng sông băng của nó. Santa Maria là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Nam Mỹ. Tại đây tọa lạc Vương Cung Thánh Đường cổ xưa của châu lục, cách không xa là "thiên đường" Vườn bảo tồn thiên nhiên quốc gia Tayrona nổi tiếng, từng được Carlos Vives và Shakira ngợi ca trong bài hát La Bicicleta.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала