Hé lộ nguyên nhân vụ trạm trưởng y tế chém loạn xạ 3 người

© Ảnh : phunuonlineVụ trạm trưởng trạm y tế trại cai nghiện truy sát 3 người rồi tự tử
Vụ trạm trưởng trạm y tế trại cai nghiện truy sát 3 người rồi tự tử - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 3-7-2018, trên mạng xã hội lan truyền một clip với những hình ảnh khiến người xem cảm thấy ghê rợn. Một người đàn ông hói đầu được cho là Trạm trưởng Trạm Y tế thuộc Trung tâm cai nghiện số 3 (Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) đã dùng dao truy sát 2 người phụ nữ và một cháu gái, rồi phóng hỏa đốt nhà.

Hậu quả một người đã tử vong tại bệnh viện, cháu gái bị thương nặng. Được biết, 2 ngày trước khi xảy ra vụ việc, tại Trạm Y tế này cũng đã xảy ra một vụ học viên đánh nhau khiến một thanh niên tử vong…

Kẻ tội phạm - Sputnik Việt Nam
Ngồi nhậu chờ xem World Cup, bị chém tử vong vì nói đùa với người đi đường

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, bất ngờ họ thấy một cháu gái chạy ra ngoài kêu cứu, trên người có nhiều vết thương.

Đồng thời họ cũng thấy khói bốc lên nghi ngút trong căn nhà tại Khu tập thể X143 (xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) nên bảo nhau chạy sang dập lửa.

Khi bước qua cổng, người dân bàng hoàng phát hiện một phụ nữ đang nằm gục dưới đất trên người có rất nhiều vết chém. Họ bảo nhau đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Saint Paul.

Danh tính của người phụ nữ này được làm rõ là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (41 tuổi, trú tại tập thể X143 Trung Giã).

Cũng theo các nhân chứng thì trước đó họ còn phát hiện thấy chị Nguyễn Thị Mơ (32 tuổi, trú tại thôn Đồng Lạc, Tiên Dược, Sóc Sơn) chạy lên ban công tầng 2 sau đó leo xuống dưới thoát thân.

Công an Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường vụ án - Sputnik Việt Nam
Ngáo đá, cháu chém chết cậu ruột, chạy tới trụ sở công an nhờ "bắt" ma
Theo thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn, hung thủ gây ra vụ chém người manh động tại là Vương Văn Bình (49 tuổi, trú tại xã Song Phương, Hoài Đức), hiện là Trạm trưởng trạm Y tế Trung tâm Cai nghiện số 3.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường tổ chức điều tra.

Điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng cho thấy, khoảng 9 giờ ngày 3-7, do đã chuẩn bị trước, Bình đi xe máy mang theo 2 con dao và một can xăng đến nhà chị Huyền để gặp chị Huyền và chị Mơ.

Hai chị đều là nhân viên điều dưỡng của Trạm Y tế Trung tâm cai nghiện số 3. Tại đây giữa Bình và chị Huyền, chị Mơ xảy ra to tiếng.

Ít phút sau chị Huyền đi xuống bếp, chị Mơ ngồi ở ghế nói chuyện. Bất ngờ Bình dùng dao phay chém nhiều nhát vào cổ tay trái, bả vai chị Mơ.

Quá sợ hãi, chị Mơ vội bỏ chạy vào gầm cầu thang. Bình tiếp tục cầm dao đi xuống bếp chém nhiều nhát vào người chị Huyền.

Khi đó cháu Đỗ Thị Bích Ngọc (15 tuổi, con gái chị Huyền) nghe thấy có tiếng động mạnh liền chạy từ trên tầng 2 xuống thì bị đối tượng chém nhiều nhát vào vùng cổ, vai và tay cháu Ngọc.

Sau đó gã quay lại cầu thang để chém tiếp chị Mơ, song may cho chị là gầm cầu thang thấp nên gã không ra tay được.

Chị Huyền và cháu Ngọc thừa cơ chạy ra ngoài sân song vẫn bị Bình đuổi theo chém liên tiếp khiến chị Huyền ngã gục tại sân trước cửa ra vào, còn cháu Ngọc chạy thoát ra ngoài.

Nạn nhân bị chém với vết thương trên mặt - Sputnik Việt Nam
Nghi án người phụ nữ bị chồng chém gục vì ghen tuông vào sáng 26 Tết
Sau đó Bình lấy can xăng tưới xăng từ bếp lên khu vực cầu thang tầng 2 châm lửa đốt.

Sau khi ngọn lửa bùng lên, Bình điều khiển xe máy đến một lều bán ngô ở ven quốc lộ 3 (thuộc cánh đồng thôn Phù Mã, Phù Linh, Sóc Sơn) rồi dùng dao tự cắt nhiều nhát vào vùng cổ, tay trái dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

Chị Mơ được cấp cứu tại bệnh viện Sóc Sơn, cháu Ngọc và chị Huyền được cấp cứu tại bệnh viện Saint Paul, song do vết thương quá nặng chị Huyền đã tử vong vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Cũng theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, nguyên nhân của vụ việc là do những mâu thuẫn giữa Bình và hai nữ nhân viên y tế dưới quyền.

Trước đó hai ngày, tại Trung tâm y tế cũng đã xảy ra một vụ học viên của trung tâm đánh nhau dẫn đến chết người. Trong câu chuyện giữa Bình và chị Huyền, chị Mơ buổi sáng ngày 3-7 cũng có nhắc đến sự kiện này.

Sáng ngày 1-7, tại Phòng y tế phục hồi sức khỏe Trung tâm cai nghiện số 3 (Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội), khi các bác sỹ tổ chức cho học viên cai nghiện uống thuốc cắt cơn thì xảy ra vụ ẩu đả giữa các học viên.

Đối tượng Nguyễn Văn Việt (25 tuổi, trú tại Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội) là học viên được trung tâm giao nhiệm vụ mở cửa phòng cho các học viên tại khu vực cắt cơn ra xếp hàng lấy thuốc uống.

Trong đó có học viên Nguyễn Văn Ngọc (25 tuổi, trú tại Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên) là đối tượng được Công an quận Hoàn Kiếm đưa vào Trung tâm từ ngày 25-6-2018.

Thấy anh Ngọc đi từ phòng số 1 ra, Việt đã dùng tay đánh vào vùng đầu anh Ngọc do 'đi chậm quá'. Sau khi anh Ngọc ra ngồi xếp hàng ở sân chờ phát thuốc thì Việt tiếp tục dùng tay đánh vào đầu anh Ngọc.

Công an huyện Phú Ninh bảo vệ hiện trường vụ án - Sputnik Việt Nam
Nghi phạm giết chém bác ruột tử vong đã bị bắt ở Lào
Đối tượng Bạch Phi Hùng (44 tuổi, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) là học viên đang được cấp thuốc gần đó cũng xông vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng sườn trái và vùng lưng phải của anh Ngọc.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, cán bộ Trung tâm phát hiện anh Ngọc có biểu hiện co giật đã đưa anh Ngọc đi cấp cứu, song anh này đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nguyên nhân anh Ngọc bị đánh gây thương tích vùng sườn trái tụ máu, gãy xương sườn số 9 dập vỡ lá lách gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Trong khi Cơ quan công an đang tổ chức điều tra làm rõ vụ án này, thì 2 ngày sau tiếp tục xảy ra vụ truy sát kinh khủng trên.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, hiện cháu Đỗ Thị Bích Ngọc đã qua cơn nguy kịch, được các bác sỹ ở bệnh viện Saint Paul tích cực điều trị. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ án nghiêm trọng trên.

Theo: CAND

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала