Mẹ phi công SU-22 tử nạn: 'Cháu bảo bay nốt bữa nay là con được về, vậy mà...'

© VTC NewsBà Bích (giữa) đau xót khi nói về người con vừa mới hy sinh.
Bà Bích (giữa) đau xót khi nói về người con vừa mới hy sinh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trước ngày hy sinh, chiến sĩ Phạm Giang Nam gọi về cho mẹ nói sẽ bay nốt hôm nay rồi được về nghỉ phép, anh còn dặn mẹ làm món cá biển cho ăn.

Chiều 27/7, PV VTC News tìm về căn nhà của bố mẹ đẻ Thượng tá Phạm Giang Nam — người mới hy sinh trong vụ máy bay rơi tại Nghệ An.

Trong căn nhà nhỏ tại Thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình), bà Trần Thị Ngọc Bích — mẹ chiến sĩ Nam khóc ngất, phải nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ. Xung quanh bà là những người bà con chòm xóm liên tục nói lời động viên.

Chia sẻ với PV, bà Bích cho biết, bà không tin vào tai mình khi hay tin người con trai duy nhất hy sinh.

"Chiều qua, có người trong quân đội về thông báo cho gia đình, họ không nói gì chỉ hỏi có phải gia đình chiến sĩ Phạm Giang Nam không rồi đi. Tôi lúc đó đã linh tính có chuyện gì rồi. Tới tối thì biết con hy sinh", mẹ của Thượng tá Nam nói trong nước mắt.

Theo bà Bích, cách đây hai ngày, chiến sĩ Nam có gọi điện về cho gia đình báo là sắp được nghỉ phép.

"Cháu gọi cho tôi bảo chỉ bay nốt hôm nay là được nghỉ phép nên sẽ về thăm gia đình ít hôm, nhưng ai ngờ…", bà Bích nghẹn ngào.

Mẹ của Thượng tá Nam cũng cho biết, trong cuộc điện thoại cuối cùng với con trai, chiến sĩ Nam còn nói muốn mẹ làm cho ăn món cá biển.

Sáng 28/7/2018, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức Lễ viếng và truy điệu Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam, hy sinh trong khi thực hiện bay huấn luyện, theo nghi thức Lễ tang Quân đội nhân dân Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Lễ viếng, truy điệu hai phi công hy sinh ở Nghệ An

Thượng tá Phạm Giang Nam là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Bà Bích cho biết, sau khi học hết lớp 12, tỉnh Thái Bình có đợt tuyển lính phòng không nên con bà đã đăng ký thi tuyển.

"Cháu về nói với tôi là con sẽ đi lính phòng không, thời đó, tôi cũng không rõ nên cứ để cho cháu tham gia. Rồi cháu là một trong số ít người thi đỗ trong đợt tuyển đó", đôi mắt của người mẹ có con vừa hy sinh ánh lên niềm tự hào.

Chị Phạm Thị Lan Phượng — em gái chiến sĩ Nam cũng không cầm được nước mắt khi PV hỏi tới người anh trai của mình. Chị Phượng cho biết, từ nhỏ đến lớn, anh Nam rất hiền. Chị lại là em út trong gia đình nên anh trai rất chiều chuộng.

"Tối qua, xem bản tin trên truyền hình, lúc họ đọc tới tên Phạm Giang Nam tôi đã ngờ ngợ nhưng không ngờ lại người chiến sĩ hy sinh ấy lại chính là anh Nam, hàng xóm của mình", một người sống cạnh nhà Thượng tá Phạm Giang Nam cho hay.

Sau khi biết tin chiến sĩ Nam hy sinh, cả gia đình hai bên nội ngoại đã bố trí xe để vào Nghệ An từ sáng sớm. Chiều qua, hai đứa con nhỏ của chiến sĩ cũng được đưa vào gặp bố lần cuối.

Theo những người thân trong gia đình, hai bé đều được chiến sĩ Nam đặt cho hai biệt danh dễ thương liên quan tới máy bay. Cháu lớn 4 tuổi được đặt tên là Su, trong khi cháu bé 3 tuổi được đặt là Mích.

Dự kiến, tối nay (28/7), tro cốt chiến sĩ Nam sẽ được gia đình đưa về quê nhà và tổ chức lễ an táng vào ngày hôm sau.

Khoảng 11h15 ngày 26/7, chiếc máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không — Không quân thực hiện bay huấn luyện.

Máy bay cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) và rơi xuống khu vực làng Dừa, xã Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Vụ tai nạn khiến 2 phi công bay huấn luyện là Trung tá Khuất Mạnh Trí — Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng (SN 1978) và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 (SN 1972) hy sinh.

Nguồn: vtc.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала