Các đội “Tank Biathlon”: Điều cốt yếu là tinh thần tham gia! (Video)

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhТанковый биатлон-2018. "Индивидуальная гонка". Первый этап
Танковый биатлон-2018. Индивидуальная гонка. Первый этап - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 03 tháng 8, sau hai ngày “giải lao kỹ thuật”, trên thao trường "Alabino" ngoại ô Matxcơva tiếp nối cuộc thi tài "Chặng đua cá nhân” thuộc loạt thi quốc tế "Tank biathlon", được tổ chức trong khuôn khổ Hội thao Quân đội quốc tế 2018.

Xin nhắc, trong cuộc thi "Tank biathlon" năm nay, có phần tham gia của các đội xe tăng  ba nước Đông Nam Á: Việt Nam, Lào và Myanmar.

Trong cuộc đua thứ nhất của ngày bắt đầu vào lúc 11:00 theo giờ Matxcơva (15:00 theo giờ Hà Nội),  xuất phát đầu tiên là các chiến sĩ xe tăng quân đội Lào. Trên chiếc T-72B3 sơn xanh và trắng là tổ lái gồm Thượng úy Visisombata Chansamona (chỉ huy), Thượng úy Sipaseta Phetsamona (xạ thủ) và Thượng úy Vilivonga Phuvana (lái xe-thợ máy). Chỉ huy và pháo thủ là cựu sinh viên tốt nghiệp trường Sĩ quan chỉ huy xe tăng Viễn Đông của Nga. Còn đối thủ của đội  Lào là lính tăng Mông Cổ, Venezuela và Angola. Nhân đây xin nói thêm, các chiến ĩ xe tăng của QĐND Việt Nam, sẽ xuất kích ngày mai 04 tháng 8, hôm nay ngồi trên khán đài và chăm chú theo dõi công việc của các đồng nghiệp nước bạn.

Tổ lái Lào mở đầu cuộc đua. Không nhanh, nhưng vững  tin, các chàng trai này vượt qua đoạn đường cong "con rắn", và khẩn trương nạp đạn. Nhưng rồi lính tăng người Lào đã phạm sai lầm. Mà nguyên nhân là do…phấn khích quá mức. Trong loạt bắn pháo, tổ lái tăng chỉ đánh trúng hai trong số ba mục tiêu, sau đó phải thực hiện vòng tròn phạt 500 mét. Khác với lính tăng Việt Nam, trong vòng đầu các chiến sĩ Lào đã không thể vượt qua gò đất và trườn trở lại (tài xế rõ ràng có sai sót với sự lựa chọn hộp số và động cơ không đủ công suất).

Đội lính tăng Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia quân sự hiến kế giúp Đội tuyển Việt Nam chiến thắng ở Tank Biathlon 2018

Quả thực trong vòng thứ hai và thứ ba qua gò đất, mặc dù phát ra tiếng kêu ken két răng rắc, nhưng tổ lái Lào cũng đã chinh phục được. Sau đó, có vẻ cái gì đó hoàn toàn không ổn khi khắc phục độ dốc, và thậm chí trong màn bắn súng máy thì tổ xe Lào không đạt thành công.Trên khúc cua ở trước vũng nông, chiếc xe tăng trắng-xanh bị lệch rõ rệt và mất tốc độ. Cuối cùng tổ lái Lào chiếm vị trí thứ ba trong cuộc đua với kết quả hơn 50 phút.

Giành chiến thắng trong cuộc đua hôm nay là đội Mông Cổ, kiên cường thi đấu không chịu nhường thua tổ lái Venezuela khá tinh thông. Chốt hạ là tổ lái Angola.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала