"Họ đã cố gắng để không chỉ giết chúng tôi, giết tổng thống, mà còn giết cả nước, giết chết hòa bình, giết chết tư tưởng dân chủ, đưa đời sống chính trị và xã hội Venezuela chìm trong bạo lực. Đó là âm mưu chống tôi và chống các bạn, là âm mưu và hành động khủng bố" — ông Maduro phát biểu trên truyền hình quốc gia.
Maduro cũng cho xem mũ của một trong những người lính bị máy bay không người lái bắn thủng và một quả cầu kim loại với dấu máu, rơi vào đầu một trong số các quân nhân.
Theo ông, có hai nhóm khủng bố, và 10-15 phút sau vụ tấn công, những nghi phạm đầu tiên đã bị bắt giữ.
"Tôi nhận được cú điện thoại của Bộ trưởng (bộ Nội vụ, ông Nestor) Reverol: Chúng tôi bắt hai người đáng ngờ dính líu đến vụ tấn công này. Và sau một vài phút đã bắt được nhóm thứ hai. Sau đó chúng tôi sẽ lần ra các nhà tài trợ và tổ chức cầm đầu các nhóm này, — Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói.