Trả lời phỏng vấn của tờ New York Times, Musk nói rằng gần đây ông làm việc 120 giờ mỗi tuần và không nghỉ phép quá 7 ngày kể từ sau năm 2001, khi buộc phải nghỉ dài chỉ vì mắc bệnh sốt rét.
"Từng có chuyện tôi không rời nhà máy suốt 3 hay 4 bốn ngày liền, lúc đó tôi không hề bước ra bên ngoài",- Musk nói với phóng viên, và báo ghi chú rằng trong cuộc trò chuyện, doanh nhân này lúc cười lúc khóc bất thần.
Theo lời Musk, hôm 28 tháng Sáu là sinh nhật lần thứ 47 nhưng ông đã làm việc trọn 24 giờ. "Trắng đêm dài, không bạn bè, không tiệc tùng gì", — ông nói, hầu như không thốt lên lời.
Tuần này, Ủy ban Chứng khoán và Thị trường Hoa Kỳ đã gửi cho Tesla trát triệu tập đòi hỏi phải làm rõ các kế hoạch của Musk làm cho công ty riêng. Cũng có tin cựu nhân viên của Tesla đã gửi đơn lên Ủy ban khiếu nại rằng tại một trong các xí nghiệp thuộc công ty đang phát triển kinh doanh ma túy.