Vụ hai vợ chồng bị đâm chết ở Hưng Yên: “Ông bà ơi, trộm giết bố mẹ cháu rồi”

© Ảnh : PĐ/Lao ĐộngNgôi nhà của anh Trường, nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng
Ngôi nhà của anh Trường, nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đang ở nhà, vợ chồng anh Trường bị kẻ lạ mặt đột nhập vào đâm chết trong đêm. Vụ việc khiến rất nhiều người dân địa phương và người nhà anh Trường hoang mang, hoảng sợ, Lao động đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 0h ngày 17.6, tại xóm 2, thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên xảy ra một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Anh Phan Minh Bằng chết lặng khi biết con gái, vợ cũ và mẹ vợ cũ bị sát hại - Sputnik Việt Nam
Thảm án ở Tiền Giang: “Con ơi ba đến rồi này!”

Vào khoảng thời gian trên, cháu Đặng Văn S (16 tuổi) con trai anh Đặng Văn Trường (41 tuổi), chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng bố mẹ la hét.

Chạy vào trong phòng ngủ của bố mẹ, cháu hoảng sợ phát hiện bố mẹ bị một kẻ gian dùng dao đâm gục tại chỗ, trên nền nhà có rất nhiều máu.

Cháu S mở toang cửa nhà và vội vàng la hét, cầu cứu gọi ông bà "ông bà ơi, trộm giết bố mẹ cháu rồi". Phòng riêng của vợ chồng anh Trường ở tầng một căn nhà.

© Ảnh : PĐ/Lao ĐộngRất đông người dân kéo đến theo dõi vụ việc
Rất đông người dân kéo đến theo dõi vụ việc - Sputnik Việt Nam
Rất đông người dân kéo đến theo dõi vụ việc

Sáng 13/8/2018, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân việc 3 người trong một gia đình tử vong xảy ra tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. - Sputnik Việt Nam
Thảm án ở Tiền Giang: Cô gái 17 tuổi run rẩy kể lại phút được tha mạng
Khi hàng xóm tiếp cận hiện trường thì phát hiện trên thi thể vợ chồng anh Trường có nhiều vết đâm.

Theo một người thân, lúc xảy ra vụ việc, trong nhà anh Trường có 6 người. Bố mẹ anh Trường ngủ ở nhà dưới, cách đó vài mét.

Vợ chồng anh Trường và hai con nhỏ ngủ ở tầng một căn nhà trên. Đặc biệt, mọi đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu trộm cắp tài sản.

"Lúc tôi chạy sang thì máu chảy lênh láng khắp nhà. Mọi người phán đoán kẻ lạ mặt nhảy qua tường rào cao chừng 2 mét ở cổng để đột nhập vào nhà" — một hàng xóm nói.

Ghi nhận tại hiện trường, đến trưa cùng ngày, cảnh sát đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Hàng chục người thân bắt đầu lau dọn nhà để chuẩn bị lo hậu sự cho hai nạn nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала