«Người ta thường xuyên vẽ ra cho chúng ta cảnh bờ biển phía nam Crưm vắng vẻ và cảnh những người dân Crưm giận dữ và tiếc nuối về sự lựa chọn của mình hồi năm 2014. Và lại còn thêm vào những lời thảm thiết, rằng chẳng mấy nữa những đoạn đường quá cảnh sẽ phải đóng vì chẳng còn cần cho ai nữa», — ông viết.
Đồng thời, ông Pololyak cũng chỉ rõ, bán đảo vẫn là một điểm du lịch mà người Ukraina thường xuyên lui tới. Theo ông, dòng người xếp hàng đợi xe taxi tới Chongar để qua bên kia biên giới năm nay đã dài thêm.
«Còn tốt hơn nếu bạn bắt chuyện với các tài xế tắc xi địa phương, họ sẽ kể cho bạn rằng hầu như toàn bộ thị trường chở khách tư nhân tập trung vào "chặng trung chuyển Crưm», — tác giả bài báo cho biết.
Ông Pololyak cũng viết rằng, số lượng khách du lịch từ các nước khác tới Crưm có giảm vì lệnh trừng phạt, nhưng lượng du khách từ Ukraina sang Crưm thì chỉ có tăng lên.