Chuyện hoàng tử Nigeria vừa qua đời tìm thấy số phận của mình tại vùng quê hẻo lánh ở Nga

© Ảnh : VK account of Gabriel Segun Ajayihoàng tử Nigeria Gabriel Segun Ajayi
hoàng tử Nigeria Gabriel Segun Ajayi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tại thành phố Cherepovets của Nga, hoàng tử Nigeria Gabriel Segun Ajayi đã chết tại vũ trường do bị ngừng tim đột ngột. Cách đây hơn 5 năm, anh đã trốn khỏi quốc gia châu Phi sau nhiều vụ ám sát.

Chính tình yêu với một người phụ nữ Nga bình thường Natalia Vedenina đã dẫn lối cho Hoàng tử tới nước Nga. Người thừa kế ngai vàng không hề băn khoăn bởi sự khác biệt gần 20 tuổi  và cả việc người được anh chọn không biết tiếng Anh. Câu chuyện của người tị nạn da đen mang dòng máu hoàng gia — trong bài viết của Sputnik.

Rằng Gabriel không phải xuất thân từ tầng lớp thường dân, Gabriel chỉ nói với những người bạn thân nhất của mình.

"Người cha của anh ở Nigeria mang danh hiệu hoàng tộc, nhưng không phải cả nước, mà là của một trong những bộ lạc", Ekaterina, một người quen của gia đình giải thích cho Sputnik (tên của cô đã được thay đổi theo yêu cầu của cô). "Và Gabriel, là con trai cả trong gia đình, sẽ  phải thừa kế vương miện và ngai vàng sau  khi vua cha băng hà. Nhưng anh đã từ chối, bởi vì nhiều thứ không phù hợp với anh  trong cuộc sống của những người bình thường ".

Gabriel Segun Ajayi chạy trốn khỏi đất nước  sau một số vụ ám sát.

"Khi còn nhỏ, anh gần như bị giết bởi các đại diện của gia tộc đối lập, anh đã nhận tuyên bố bị săn lùng thực sự",- Ekaterina nói. " Khi đó, mẹ của Gabriel nói rằng anh không thể ở lại Nigeria, anh ấy cần chạy trốn".

Và hoàng tử rời nước ra đi. Lúc đầu, anh sống ở Dubai, sau đó anh gặp người vợ tương lai Natalia. Lúc đó cô đã hơn 40 tuổi, cô làm việc trong ngành cảnh sát.

Gabriel Segun Ajayi và Natalia Vedenina - Sputnik Việt Nam
Hoàng tử Nigeria từng trở thành thợ lái máy kéo ở Nga, đã chết tại câu lạc bộ khi uống trà
Cuộc tình bắt đầu từ việc trao đổi thư từ. "Cô ấy không biết tiếng Anh, mà ở Nigeria đó là ngôn ngữ chính thức, cô ấy đã viết thư thông qua chương trình dịch  trực tuyến. Và anh cũng không nói với cô ấy rằng mình là hoàng tử và người thừa kế toàn bộ gia tộc. Cô ấy chỉ biết về điều này sau đám cưới khi cô đến quê hương của Gabriel".

Hoàng tử chưa đổi cung điện cho một căn hộ ở ngoại ô Cherepovets ngay lập tức, mà chỉ sau ba năm giao tiếp trực tuyến. Trong suốt tất cả thời gian này, những người cùng bộ lạc đã phản đối Gabriel trước  hành vi liều lĩnh.

"Bạn biết đấy, ở Châu Phi, những hình dung về đất nước của chúng ta cũng giống như những ý tưởng của chúng ta về Nigeria. Bạn bè nói với Gabriel rằng ở đây những người phân biệt chủng tộc sẽ giết anh ta, rằng anh ta sẽ bị đóng băng đến chết. Đúng là anh không thích mùa đông. Anh đã cố gắng không đi ra ngoài vào mùa đông lạnh lẽo, anh chỉ di chuyển bằng xe hơi ",-Ekaterina nói.

Với công việc ở Nga, thời gian đầu không tốt lắm. Mặc dù Gabriel có bằng cấp của một chuyên gia CNTT, không một công ty tốt nào nhận người làm việc mà không biết tiếng Nga. Hoàng tử thậm chí có công việc trong nông trang tập thể  là người lái máy kéo. Về cuộc sống hàng ngày trong lĩnh vực nông nghiệp, Gabriel đã kể  với tạp chí tỉnh Vologda "Grani". Trong số những câu chuyện kỳ ​​lạ, tôi đặc biệt nhớ một điều: làm thế nào anh vô tình lái xe máy kéo lăn bánh vào trong cái hố, nơi người ta tập kết phân chuồng từ các trang trại địa phương. Chiếc máy kéo chết máy và dừng lại, còn hoàng tử phải đợi giúp đỡ, và ngồi trên bánh sau. Tuy nhiên, Gabriel đối xử với công việc của mình, vốn không phù hợp nhất với  cương vị vị vua tương lai,  một cách rất bình tĩnh: điều chính là anh được chính thức tuyển dụng làm việc và không "ngồi trên cổ của vợ và bố mẹ ".

"Nhưng thực tế, anh làm việc lái máy kéo chỉ trong vài tháng, còn các nhà báo liên tục viết  xả rác về thực tế này, như thể anh ấy ở trong nông trang tập thể suốt mọi lúc", Ekaterina nói.

Một năm trước, Gabriel và Natalia có một cặp sinh đôi. Một bé giống mẹ, và bé thứ hai — giống hoàng tử thừa kế vương miện. "Paul (là tên người quen thường gọi  Gabriel một cách ngắn gọn) đã thôi đi làm để giúp vợ mình với lũ trẻ. Nhưng anh không ngồi yên, anh  có thu nhập bằng tiền điện tử, anh  có thiết bị khai thác rất đắt tiền tại nhà",- một người bạn giải thích.

Hai tuần trước, hoàng tử trở về quê nhà. Để mua vé về quê hương, anh đã bán chiếc xe. "Gabriel có mối bất đồng với cha mình, họ không nói chuyện  với nhau trong một thời gian dài. Nhưng đột nhiên nhà vua gọi điện cho anh ấy và đề nghị làm lành. Đối với Paul, điều đó rất quan trọng".

Gabriel đột ngột qua đời — vào đêm 13 tháng 10 tại hộp đêm "Platina" của Cherepovets. Theo lời kể của Ekaterina, chàng trai Nigeria nhảy rất tốt và đôi khi đến các địa điểm vui chơi giải trí. Tối hôm đó anh ở trong câu lạc bộ với bạn bè, hút thuốc shisha.

"Khi bước ra sàn nhảy, Gabriel đột nhiên ôm lấy trái tim  và ngã  xuống. Mọi người đều nghĩ rằng anh ấy đùa, nhưng anh ấy không đứng dậy nữa. Mọi thứ xảy ra trong vài giây — bác sĩ kết luận đó là một cơn đau tim toàn phần.  Tất cả bạn bè đều sốc, bởi vì người bạn Nigeria không bao giờ kêu ca phàn nàn đau tim, anh còn rất trẻ, mới chỉ 32 tuổi, và có lối sống tích cực".

Khi được hỏi liệu Gabriel có sử dụng các chất kích thích hay không, bạn của anh phủ nhận điều đó. Các cơ quan chức trách hiện thời  không vội vàng xác nhận nguyên nhân cái chết của người Nigeria. Cũng như thực tế anh thực sự thuộc về một trong những gia đình hoàng gia. Ủy ban điều tra đang tiến hành kiểm tra.

Người thừa kế ngai vàng Nigeria sẽ được chôn cất trong nghĩa trang Chính thống giáo ở Cherepovets.

"Nhờ vợ của anh ấy, Gabriel đã trở thành tín đồ Chính Thống giáo. Mỗi chủ nhật đầu tiên và cuối cùng trong tháng, họ nhất định phải đi lễ trong nhà thờ. Gabriel là một người trong sáng và rất tốt bụng. Và mặc dù khác màu da, đối với nhiều người Nga, anh là người bạn của họ",- Ekaterina không giữ được nước mắt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала