Đại tang gia đình cô giáo trẻ: "20/11 năm nay toàn vòng hoa đi viếng"

© Ảnh : VietnamnetNgười thân khóc ngất bên thi thể vợ chồng ông Nguyền
Người thân khóc ngất bên thi thể vợ chồng ông Nguyền - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Lúc đầu nước xuống ít, tôi nghi ngờ trèo lên cao để quan sát, vừa leo lên đến nơi thì hồ vỡ, nước bung ra. Tôi chỉ kịp chạy, cũng không nghĩ mình còn sống", người dân đầu tiên phát hiện vỡ hồ nước thuật lại, Thời đại tổng hợp.

"Hôm nay, người ta mặc áo dài nhận hoa mà tụi con chỉ nhận toàn hoa cúc trắng"

Trận mưa lớn "chưa từng có" theo lời người dân vào tối 17 và sáng 18/11 đã khiến đất đá từ núi tràn xuống làm sập nhà anh Trần Hoàng Phong (33 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), anh Phong là giảng viên Trường Cao đẳng Mẫu giáo TW 2.

Bộ đội Việt Nam ở tỉnh Lai Châu - Sputnik Việt Nam
Vỡ đập thủy điện ở Lào: Bộ đội Việt Nam hỗ trợ cứu nạn

Anh Phong bị vùi trong ngôi nhà, đến chiều tối 18/11 mới tìm thấy thi thể. 2 con nhỏ của anh, cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ còn 10 ngày nữa mới đầy năm cũng bị tường đè tử vong. 

Vợ anh là chị Nguyễn Thị Thủy (33 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã không qua khỏi.

Bà Trần Thị Hoa Mỹ (60 tuổi, mẹ anh Phong) chia sẻ trên báo Thanh niên:

"Mọi năm, cứ mưa lũ là chúng nó kéo nhau về nhà bố mẹ trú. Chỗ tui cách nhà nó có 1 km chứ mấy. Năm nay, thấy mưa lớn, vợ chồng con cái cũng đang chuẩn bị về nội thì nước ở đâu ập xuống, rồi sập nhà, chôn vùi tất cả… Những ngày này mọi năm, trong nhà toàn hoa học trò đến thăm, năm nay là vòng hoa đi viếng. Từ hôm qua đến nay, học trò, phụ huynh đến rất đông. Không ai cầm được nước mắt", bà Mỹ nghẹn ngào.

© Ảnh : PLOHàng xóm, đồng nghiệp đau xót đến tiễn đưa gia đình thầy Phong.
Hàng xóm, đồng nghiệp đau xót đến tiễn đưa gia đình thầy Phong.  - Sputnik Việt Nam
Hàng xóm, đồng nghiệp đau xót đến tiễn đưa gia đình thầy Phong.

Mưa lớn gây lũ, sạt lở nghiêm trọng. - Sputnik Việt Nam
Mưa lũ tại Khánh Hòa: 28 người thương vong
Cùng chung nỗi đau, người đàn ông tóc điểm bạc liên tục ngất lịm vì nỗi đau quá lớn, quá đột đột:

"Hôm nay, người ta mặc áo dài nhận hoa và lời chúc mừng ngày 20/11. Vậy mà tụi con chỉ nhận toàn hoa cúc trắng. Thủy ơi, Phong ơi…", ông Kim Anh — cha ruột anh Phong khóc thương con, cháu.

"Họ không xây một hồ nào hết"

Kể lại khoành khắc kinh hoàng trên báo Zing.vn, một người dân địa phương cho biết, rạng sáng 18/11, nhiều gia đình trong tổ dân phố vừa choàng tỉnh giấc thì nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ trên đỉnh núi Hòn Xện.

"Nước đục ngầu kèm theo đá chảy rào rào chẳng khác nào đại hồng thủy càn quét làm sập hàng loạt ngôi nhà. Nhiều người hoảng sợ la khóc cầu cứu thảm thiết", chị Hà (ngụ tổ dân phố 1, phường Vĩnh Hòa) thuật lại.

© Ảnh : Thời Đại"Những ngày này mọi năm, trong nhà toàn hoa học trò đến thăm, năm nay là vòng hoa đi viếng..."
Những ngày này mọi năm, trong nhà toàn hoa học trò đến thăm, năm nay là vòng hoa đi viếng... - Sputnik Việt Nam
"Những ngày này mọi năm, trong nhà toàn hoa học trò đến thăm, năm nay là vòng hoa đi viếng..."

Nha Trang tan hoang sau lũ quét - Sputnik Việt Nam
Nha Trang tan hoang sau lũ quét, sạt lở, 13 người chết
Ông Ngô Văn Ửng (40 tuổi,người đầu tiên phát hiện vỡ hồ nước) nhớ lại: "Lúc đầu nước xuống ít, tôi nghi ngờ trèo lên cao để quan sát, vừa leo lên đến nơi thì hồ vỡ, nước bung ra. Tôi chỉ kịp chạy, cũng không nghĩ mình còn sống".

Người dân cho rằng, thời điểm xảy ra sạt lở, hồ này chứa một lượng "bom nước". Chính quả "bom nước" này bị vỡ, cuốn theo một khối lượng lớn đất, đá đổ sập xuống, vùi lấp hàng loạt ngôi nhà.

Nhiều lần lên xem nhóm công nhân thi công, ông Huỳnh Quang Hùng (ngụ phường Vĩnh Hòa) cũng thông tin với báo trên, 10 ngày qua, doanh nghiệp san ủi, đào đất núi làm hồ trên đỉnh núi Hòn Xện. Các phương tiện cơ giới xây dựng hồ nước này dài khoảng 45 m, ngang 15 m.

"Nhiều khả năng đội thi công múc đất gần khu vực bờ kè kết hợp lượng mưa quá lớn gây ra sự cố vỡ bờ. Toàn bộ lượng nước cùng hàng loạt đá tảng kè hồ chứa bị đẩy thẳng về khu dân cư, hệt như trận sóng thần, tàn phá thảm khốc", ông Hùng kể.

Dọn rửa lại các nhà văn hóa, trường học, trạm y tế bị bùn đất vùi lấp - Sputnik Việt Nam
Bộ đội, công an lội bùn, lội suối giúp dân khắc phục mưa lũ
Tại hiện trường, PV báo Zing.vn ghi nhận hồ đã thành khuôn có hình dáng một hồ bơi. Điểm sạt lở khoét sâu khoảng 15 m, kéo dài hàng trăm mét khiến "bom nước" từ trên cao ập xuống, tàn phá khu dân cư thuộc tổ dân phố 1, phường Vĩnh Hòa.

Tuy nhiên, sáng 20/11, ông Lê Văn Dẽ — Giám đốc và ông Trần Văn Thọ — Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng các phòng, ban trực tiếp kiểm tra hiện trường và khẳng định rằng:

"Đừng nghe nói lung tung mà nhiễu thông tin. Họ không có xây một hồ nào hết, hồ sơ trong quy hoạch cũng không cấp phép xây hồ", ghi nhận của báo Lao động.

© Ảnh : Lao ĐộngHồ nhân tạo vuông vức hình chữ nhật.
Hồ nhân tạo vuông vức hình chữ nhật.  - Sputnik Việt Nam
Hồ nhân tạo vuông vức hình chữ nhật.

Ông Thọ cho rằng, đó là "cái mảng", "cái vệt" tạo dòng chảy, y chang lở núi là chuyện bình thường. "Chúng tôi yêu cầu chủ đầu báo cáo thì họ bảo không có một cái hồ nào cả" — ông Thọ nói. 

Ông Thọ cũng khẳng định cách vị trí sạt lở khoảng 100m là hồ chứa nước có dung tích 200 m3 mà chủ đầu tư đang sử dụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала