Cậu bé ba tuổi đã thoát ra khỏi cánh rừng taiga sau khi bố chết

© REUTERS / Ilya NaymushinTaiga
Taiga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một đứa trẻ lên ba tuổi sống ở vùng Khabarovsk đã thoát ra khỏi cánh rừng taiga và tìm về khu dân cư. Cậu bé đã ở trong rừng cả đêm băng giá sau khi bố cậu bị rơi xuống lớp tuyết dày.

Thì ra, người đàn ông đã đón con từ trường mẫu giáo rồi hai bố con đi cách khu dân cư vài cây số để tìm chọn nơi câu cá.

Người bố để con trên bờ, còn mình thì đi xe trượt tuyết ra sông. Khi xe trượt tuyết bất ngờ bị rơi xuống lớp băng, người đàn ông đã kịp nói với con mình là cần chạy về làng.

Cậu bé đi được khoảng ba cây số, định hướng bằng vết xe trượt tuyết. Nhiệt độ hạ xuống chỉ còn âm 35 độ. Khi ra đến ngoài đường, cậu bé bị đi nhầm theo hướng ngược với khu làng. Thông thường xe ô tô không đi qua khu này, nhưng tối hôm đó cậu bé gặp may.

"Đúng lúc đó có một nhân viên làm việc ở công ty khai thác gỗ đang trên đường đi về nhà. Ông đã đón đứa trẻ lên xe. Cậu bé được đưa về nhà mình», — một nhân viên quản lý khu làng kể lại.

Hiện giờ cậu bé đang ở nhà, em bị sốt. Những người thợ lặn đang tìm kiếm thi thể của người bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала